Mâu thuẫn tiền bạc, nam thanh niên bị nhốt vào chuồng rồi tra tấn đến tử vong

GD&TĐ - Cho rằng nạn nhân đã lừa tiền của mình, 2 đối tượng Truyền và Phụng đã nhốt nạn nhân vào chuồng sắt, sau đó đánh nạn nhân tử vong.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Truyền (SN 1992) và Trần Minh Phụng (SN 1986, cùng trú huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi Giữ người trái pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang trong quá trình chờ kết luận giám định để làm rõ hành vi đánh chết người liên quan đến 2 đối tượng này.

Về diễn biến của vụ việc thể hiện, chiều 3/12, Trạm Y tế xã Ea hu (huyện Cư Kuin) tiếp nhận 1 nam thanh niên được 2 người đàn ông điều khiển xe máy chở đến. Sau khi đưa thanh niên đến nơi, 2 người này đã nhanh chóng rời đi.

Quá trình kiểm tra trước tiếp nhận bệnh nhân, Trạm Y tế xã Ea hu phát hiện nam thanh niên đã tử vong nên đã thông báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành điều tra vụ việc. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là T.T.A. (27 tuổi, trú quận 6, thành phố Hồ Chí Minh)

Cơ quan chức năng làm việc với 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc.
Cơ quan chức năng làm việc với 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc. 

Vào cuộc điều tra, đến ngày 5/12, Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng có liên quan đến cái chết của anh A. nên đã làm việc với 2 đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Phụng khai nhận, do có mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền bạc nên khi biết tin anh A. từ thành phố Hồ Chí Minh lên nhà Truyền chơi nên Phụng đã bàn với Truyền đánh, ép nạn nhân trả lại tiền.

Các đối tượng khai nhận Truyền đã ép anh A. vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại, phủ bạt lên trên. Sau đó, 2 đối tượng đưa anh A. ra khỏi chuồng sắt để đánh đập ép nạn nhân trả nợ.

Cuối giờ chiều ngày 3/12, khi ra kiểm tra, 2 đối tượng phát hiện anh A. có biểu hiện bất thường nên đã chở nạn nhân đến Trạm Y tế xã Ea Hu cấp cứu rồi bỏ về.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Quảng Trị: Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.