Mâu thuẫn cá nhân, gã trai rút súng hoa cải bắn trọng thương đối thủ

GD&TĐ - Ngày 10/4, Công an Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng Công an quận Ngô Quyền tiến hành điều tra, xử lý vụ nổ súng gây thương tích xảy ra trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Số vũ khí được cơ quan chức năng thu giữ tại nơi ở của đối tượng Hoàng Mạnh Hùng.
Số vũ khí được cơ quan chức năng thu giữ tại nơi ở của đối tượng Hoàng Mạnh Hùng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 19h ngày 7/ 4, tại trước số 79 đường Ngô Quyền (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền), do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại số 79 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai) đã dùng súng bắn đạn hoa cải gây thương tích cho anh P.V.T. (SN 1980, trú tại đường Lê Lai, Máy Chai, quận Ngô Quyền) và ông N.V.M. (SN 1973, trú tại Nguyễn Cộng Hòa, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Số vũ khí được cơ quan chức năng thu giữ tại nơi ở của đối tượng Hoàng Mạnh Hùng.
Số vũ khí được cơ quan chức năng thu giữ tại nơi ở của đối tượng Hoàng Mạnh Hùng.

Thời điểm xảy ra vụ án, Tổ công tác HP22, Công an quận Ngô Quyền trên đường tuần tra đã kịp thời bắt giữ Hoàng Mạnh Hùng đồng thời thu giữ 1 súng lục, 6 viên  đạn, 2 vỏ đạn. Qua kiểm tra nhanh, Hoàng Mạnh Hùng được xác định có kết quả dương tính với chất ma túy.

Công an quận Ngô Quyền cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Hoàng Mạnh Hùng và thu giữ thêm 21 dao kiếm các loại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Ngô Quyền đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồng hành cùng con trong sử dụng Internet cũng là cách dạy trẻ tránh xa các mối nguy hiểm trên không gian ảo. Ảnh: VNPT.

Dạy con kỹ năng tránh bị bắt cóc: Dựng 'lá chắn số' cho giới trẻ

GD&TĐ - Nhiều phụ huynh lo lắng, hoang mang trước thông tin một số trẻ mất tích do bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ. Trong bối cảnh này, phụ huynh càng nhận thức rõ hơn sự cần thiết phải dạy trẻ cách phòng tránh bị bắt cóc cũng như đối phó, xử trí khi lâm vào tình huống này.

Hiện vật về Phật giáo được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Khi di sản được đánh thức

GD&TĐ - Nhưng di sản không phải là quá khứ đã chết, mà là một thực thể sống, mang trong mình hồn cốt dân tộc và chờ đợi được đánh thức.