Mang xuân yêu thương đến học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao

GD&TĐ - Chương trình "Xuân yêu thương" đã mang niềm vui đến trò nghèo vùng cao Võ Nhai (Thái Nguyên).

Mang xuân yêu thương đến học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao.
Mang xuân yêu thương đến học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao.

Ngày 21/1, chương trình “Xuân yêu thương” do Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Việt Bắc phối hợp cùng trường Mầm non 19/5 thành phố Thái Nguyên, trường THCS Quang Trung, trường Tiểu học Trưng Vương và các đơn vị tài trợ đã đến thăm, tặng quà cho học sinh, giáo viên điểm trường Mầm non Khuổi Chạo (xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai) và điểm trường Tiểu học Lũng Hoài (xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai).

Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Việt Bắc, Trường THCS Quang Trung và Trường Tiểu học Trưng Vương tặng 2 tạ gạo, cùng nhiều thiết bị phục vụ học tập và công tác bán trú cho điểm trường Tiểu học Lũng Hoài.

Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Việt Bắc, Trường THCS Quang Trung và Trường Tiểu học Trưng Vương tặng 2 tạ gạo, cùng nhiều thiết bị phục vụ học tập và công tác bán trú cho điểm trường Tiểu học Lũng Hoài.

Chương trình "Xuân Yêu thương 2024" được triển khai với mong muốn mang lại một mùa Xuân ấm áp, ý nghĩa cho giáo viên và học sinh vùng cao, vùng khó khăn trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại điểm trường Mầm non Khuổi Chạo nhận quà Tết.

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại điểm trường Mầm non Khuổi Chạo nhận quà Tết.

Tại chương trình, các nhà trường và đơn vị tài trợ đã trao 15 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất trị giá 400.000 đồng), 1 chiếc tivi, 12 bộ bàn ghế, 2 tạ gạo cùng nhiều thiết bị phục vụ học tập và công tác bán trú với tổng trị giá trên 30 triệu đồng cho 2 điểm trường Mầm non Khuổi Chạo và điểm trường Tiểu học Lũng Hoài.

Học sinh tại điểm trường Mầm non Khuổi Chao đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Học sinh tại điểm trường Mầm non Khuổi Chao đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Thăm các điểm trường nhân dịp Tết Nguyên đán cận kề, cô giáo Nguyễn Minh Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 thành phố Thái Nguyên gửi lời chúc thầy cô và học sinh đón năm mới vui tươi, hạnh phúc.

Cô giáo cũng chia sẻ những vất vả của giáo viên và học sinh huyện khó khăn Võ Nhai nói chung và 2 điểm trường nói riêng. Đồng thời hi vọng những món quà nhỏ sẽ góp phần giúp giáo viên và các em học sinh giảm bớt khó khăn, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe và học tập của học sinh.

Thay mặt cho lãnh đạo xã Sảng Mộc (Võ Nhai, Thái Nguyên), các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và học sinh tại 2 điểm trường, ông Nguyễn Văn Ánh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Sảng Mộc gửi lời cảm ơn tới các đơn vị tài trợ. Những món quà hôm nay sẽ giúp học sinh nghèo đặc biệt khó khăn của điểm trường được đón một cái Tết ấm áp cùng với gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.