Mang Tết đến trẻ em khuyết tật

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sinh viên CLB Luật Kinh tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh - Trường Đại học Phenikaa đã trao tặng những món quà Tết ý nghĩa tới trẻ em khuyết tật.

Th.S Quan Thị Mai Hương (bên trái) trao tặng 5 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.
Th.S Quan Thị Mai Hương (bên trái) trao tặng 5 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Vừa qua, tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), Câu lạc bộ Luật Kinh tế; Khoa Kinh tế và Kinh doanh thuộc Đoàn Trường Đại học Phenikaa đã tổ chức chương trình “Tết cho em 2024”.

Tổ chức và tham gia trực tiếp vào hoạt động ý nghĩa là những sinh viên từ năm thứ 1 đến năm 3 thuộc Câu lạc bộ Luật Kinh tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh - Trường Đại học Phenikaa.

Trưởng BTC Nguyễn Thị Phương Thảo trao quà cho trẻ thuộc lớp có dạng tật đặc biệt.

Trưởng BTC Nguyễn Thị Phương Thảo trao quà cho trẻ thuộc lớp có dạng tật đặc biệt.

Các em đã cùng nhau kêu gọi ủng hộ từ các đơn vị, cá nhận, sinh viên, giảng viên nhà trường; tổ chức bán bao lì xì gây quỹ từ thiện… trong thời gian hơn 1 tháng. Kết quả, tổng số tiền thu về hơn 19 triệu đồng và được chuyển thành kinh phí mua hiện vật trao tặng, gồm: 200kg gạo Bắc Hương (trong đó 55kg được tài trợ từ các mạnh thường quân); 140 phần quà (1 hộp bánh chocopie); 7 thùng sữa vinamilk; 5 thùng mì tôm; 4 thùng thạch, bánh… Cùng với đó, chương trình trao tặng Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội 5 triệu đồng tiền mặt.

Trẻ em Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội đón nhận những món quà Tết

Trẻ em Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội đón nhận những món quà Tết

Phát biểu tại lễ trao tặng, Th.S Quan Thị Mai Hương - giảng viên bộ môn Luật Kinh tế, phụ trách CLB Luật Kinh tế, Khoa Kinh tế và Kinh Doanh, Trường Đại học Phenikaa khẳng định đây là chương trình ý nghĩa do sinh viên câu lạc bộ Luật Kinh tế; Khoa Kinh tế và Kinh doanh triển khai và hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng, mong muốn đóng góp cho cộng đồng và trẻ em thiệt thòi. Qua hoạt động, các bạn sinh viên đã kết nối được những món quà vật chất từ tấm lòng hảo tâm để chuyển tới những trẻ em khuyết tật. Đây là việc làm ấm áp, thiết thực, tình nghĩa trong những ngày Tết đến xuân về. Đáng mừng hơn nữa, khi sinh viên nhà trường không chỉ chú trọng tới học tập mà còn biết quan tâm, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, phát triển các kỹ năng sống để sẵn sàng bước vào công việc, cuộc sống trong tương lai.

Chơi trò chơi dân gian.

Chơi trò chơi dân gian.

Dự chương trình “Tết cho em 2024”, bà Phạm Thị Ánh Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn tấm lòng, tình cảm của sinh viên, giảng viên, nhà hảo tâm đã dành cho những trẻ em thiệt thòi tại đây sự quan tâm cả vật chất và tinh thần… Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của xã hội và mỗi người trong thời gian tới.

Phó Trưởng BTC Trần Hữu Nam (bên phải) cùng nhà tài trợ gạo Nguyễn Thị Minh Phương trao quà cho các em nhỏ.

Phó Trưởng BTC Trần Hữu Nam (bên phải) cùng nhà tài trợ gạo Nguyễn Thị Minh Phương trao quà cho các em nhỏ.

Em Nguyễn Thị Phương Thảo - sinh viên năm thứ 3 Khoa Kinh tế và Kinh doanh – Trường Đại học Phenikaa chia sẻ: Được tham gia vào chương trình, chúng em đều thấy hết ý nghĩa, và biết trân trọng hơn cuộc sống. Chúng em may mắn hơn các em nhỏ nơi đây, vì thế mỗi bạn đều tự nhủ sẽ cố gắng học tập, làm việc thiện nguyện nhiều hơn để cùng nhau lan tỏa tình cảm yêu thương tới cộng đồng, xã hội và đặc biệt chia sẻ cùng những số phận thiệt thòi… Hy vọng những phần quà nhỏ bé chúng em kết nối được sẽ giúp các em nhỏ khuyết tật có được cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Sinh viên CLB Luật Kinh tế; Khoa Kinh tế và Kinh doanh thuộc Đoàn Trường Đại học Phenikaa chụp ảnh cùng các em nhỏ tại Trung tâm.

Sinh viên CLB Luật Kinh tế; Khoa Kinh tế và Kinh doanh thuộc Đoàn Trường Đại học Phenikaa chụp ảnh cùng các em nhỏ tại Trung tâm.

Không chỉ mang tới cho các em nhỏ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội những phần quà, sinh viên Câu lạc bộ Luật Kinh tế; Khoa Kinh tế và Kinh doanh thuộc Đoàn Trường Đại học Phenikaa còn tổ chức giao lưu văn nghệ, cùng tham gia các trò chơi dân gian có tặng quà cùng trẻ em khuyết tật. Qua đó, mang tới các em những trải nghiệm, tình cảm gần gũi, quên đi những đau đớn, bệnh tật… để vui sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.