Mang Tết ấm yêu thương tới những học sinh tại chùa Thiên Hương

GD&TĐ - Lớp 5A7 trường Tiểu học Kim Đồng đã vẽ tranh, đọc thơ, trao đi yêu thương đầy ý nghĩa bên các bạn học sinh tại chùa Thiên Hương.

Cô trò lớp 5A7 trường Tiểu học Kim Đồng với nhiều phần quà ý nghĩa gửi tới bạn nhỏ tại chùa Thiên Hương.
Cô trò lớp 5A7 trường Tiểu học Kim Đồng với nhiều phần quà ý nghĩa gửi tới bạn nhỏ tại chùa Thiên Hương.

Chiều 9/1, chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Bùi Bích Phượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A7, trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, học sinh trong lớp cô vừa được trải nghiệm Chương trình thiện nguyện mang tên “Tết ấm yêu thương” đầy đặc biệt tại chùa Thiên Hương, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên). Ngôi chùa là nơi sinh hoạt của 27 học sinh mồ côi từ độ tuổi mầm non cho tới THCS, các em được nhà chùa nuôi nấng.

Theo cô Phượng, chương trình xuất phát từ việc cô và ban phụ huynh muốn các em phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái - Lá lành đùm lá rách" thông qua việc mang Tết ấm áp cho các bạn học sinh khác.

Học sinh lớp 5A7 Trường Tiểu học Kim Đồng chuẩn bị phần quà gửi tới các bạn nhỏ tại chùa Thiên Hương.

Học sinh lớp 5A7 Trường Tiểu học Kim Đồng chuẩn bị phần quà gửi tới các bạn nhỏ tại chùa Thiên Hương.

Cô chủ nhiệm kể hoạt động thiện nguyện tại chùa Thiên Hương nhằm giúp học sinh trường của lớp 5A7 hiểu hơn về cuộc sống của các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. "Từ đó, các con biết quý trọng công sức của bố mẹ, biết ơn gia đình, thầy cô giáo mà cố gắng học tập, rèn luyện cũng như bồi đắp thêm tình yêu thương, nhân cách sống…”, cô Phượng bày tỏ.

Trong khuôn viên chùa, sư trụ trì Thích Nguyên Bình cùng cô Bùi Bích Phượng cho các em học sinh hoàn thiện những bức tranh đẹp, đọc các bài thơ hay, biểu diễn văn nghệ và trao tặng những bộ quần áo, sách truyện, đồ dùng học tập, đồ chơi cho các bạn nhỏ, cụ già neo đơn không nơi nương tựa…

Cô trò lớp 5A7 Trường Tiểu học Kim Đồng giao lưu và trao quà cho các bạn nhỏ tại chùa Thiên Hương.

Cô trò lớp 5A7 Trường Tiểu học Kim Đồng giao lưu và trao quà cho các bạn nhỏ tại chùa Thiên Hương.

Theo thầy Thích Nguyên Bình, nhà chùa rất cảm động trước chuyến thăm của các bạn học sinh lớp 5A7 trường Tiểu học Kim Đồng. Theo thầy, đây là cơ hội để các em học sinh giao lưu, hàn huyên, chia sẻ niềm vui, nhất là với những cháu nhỏ đang sinh hoạt tại nhà chùa. Thầy mong học sinh thêm trân quý, chia sẻ nhiều hơn tới các hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn và ra sức học tập thành tài, quay lại giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.

Học sinh lớp 5A7 Trường Tiểu học Kim Đồng trao phần quà yêu thương tới học sinh tại buổi thiện nguyện.

Học sinh lớp 5A7 Trường Tiểu học Kim Đồng trao phần quà yêu thương tới học sinh tại buổi thiện nguyện.

Dịp này, Ban đại diện phụ huynh lớp 5A7 còn phát tâm ủng hộ hơn 20 triệu đồng tới chùa Thiên Hương gồm 200 kg gạo tám Điện Biên, 20 thùng mì tôm và nhiều nhu yếu phẩm để các cháu nhỏ ở đây có bữa cơm ngon hơn. Đặc biệt, mùa đông này, các cháu có hoàn cảnh khó khăn được khoác lên mình những bộ quần áo ấm mới, kèm theo phong bao lì xì Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sớm để động viên tinh thần.

Thầy Thích Nguyên Bình bày tỏ lời cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm với giáo viên, phụ huynh học sinh lớp 5A7.

Thầy Thích Nguyên Bình bày tỏ lời cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm với giáo viên, phụ huynh học sinh lớp 5A7.

Cảm thấy may mắn trước các hoàn cảnh ở chùa, em Phạm Chí Vinh, lớp 5A7, bày tỏ cảm xúc thông những vần thơ: “Thương sao mái ấm mọi người. Bên nhau chia sẻ buồn vui tháng ngày. Vất vả nhưng ấm áp thay. Học hành lao động hăng say sáng chiều. Học hỏi cố gắng thật nhiều. Sau này mơ ước sẽ theo tới cùng. Hôm nay gặp bạn mở lòng. Một ngày vui vẻ sẽ không phai mờ. Nơi này giản dị đơn sơ. A7 sẽ chẳng bao giờ lãng quên. Tình bạn gắn kết với nhau. Tình người ta sẽ cùng nhau vững bền. Sau này tuy có xa nhau. Kỷ niệm này sẽ khắc sâu trong lòng”.

Chuẩn bị những phần quà từ nhà để mang đến chia sẻ với các bạn tại chùa Thiên Hương, các em: Đỗ Linh Anh, Nguyễn Minh Đức, Phú Nhã Quyên, Minh Anh A... cũng như nhiều bạn học sinh lớp 5A7 đều bày tỏ lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô.

Đồng thời gửi lời chúc đến các bạn thiếu may mắn ở nhà chùa, mong các bạn có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc. Học sinh lớp 5A7 cũng thầm hứa sẽ cố học tập tốt, rèn luyện tốt và luôn cảm thông, chia sẻ với những người thiếu may mắn trong cuộc sống.

Học sinh lớp 5A7 Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ cảm xúc sau buổi trải nghiệm, thiện nguyện.

Học sinh lớp 5A7 Trường Tiểu học Kim Đồng chia sẻ cảm xúc sau buổi trải nghiệm, thiện nguyện.

Đại diện phụ huynh lớp 5A7, chị Nguyễn Thị Hồng Điệp cho biết, ngay khi phát động đã thu hút đông đảo phụ huynh của lớp đồng tình, ủng hộ.

"Qua buổi trải nghiệm, con chị cũng như các cùng lớp đã có một ngày nhiều ý nghĩa. Các con được nghe thầy trụ trì chùa Thiên Hương giảng giải đạo lý, được giao lưu, tặng quà các em nhỏ mồ côi. Hy vọng qua chuyến đi này, các con thêm hiểu và trân trọng hơn những gì đang có, đồng thời biết ơn gia đình, thầy cô giáo và cố gắng học tập, rèn luyện cũng như bồi đắp thêm tình yêu thương, nhân cách, giá trị sống...”, chị Điệp tin tưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ