Nhằm tạo không gian vui chơi bổ ích cho học sinh sau những giờ học trên lớp, hơn một năm qua, Trường Tiểu học Cái Khế 1 đã thử nghiệm và đưa vào hoạt động mô hình “Công viên học đường”, mang đến cho các em sân chơi lành mạnh và sáng tạo.
Công viên học đường độc đáo
Bên cạnh việc trồng cây xanh, Trường Tiểu học Cái Khế 1 đã tận dụng không gian trong khuôn viên để xây dựng mô hình “Công viên học đường” – nơi giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tham gia các tiết học giáo dục địa phương và tìm thấy niềm vui sau mỗi giờ học. Công viên được bố trí ngay trước sân trường, nổi bật với sắc xanh của cây cối cùng những hình ảnh giàu ý nghĩa. Không gian này tái hiện sinh động văn hóa sông nước miền Tây với nhiều dụng cụ, hiện vật quen thuộc như xuồng ba lá, buồng dừa nước, bếp cà ràng, rổ, nia…
Những hình ảnh về di tích lịch sử, công trình văn hóa địa phương giúp học sinh hiểu thêm về văn hóa Tây Đô. Định kỳ mỗi tháng, khuôn viên “Công viên học đường” còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như trò chơi dân gian, vẽ tranh và làm bánh truyền thống.
Ông Phạm Văn Bê, phụ huynh học sinh, đánh giá cao mô hình “Công viên học đường” này, ông cho rằng đây là một sáng kiến thiết thực và bổ ích khi kết hợp không gian xanh, mô hình sông nước với các yếu tố giáo dục. “Dù diện tích không lớn, nhưng nhà trường đã quyết tâm xây dựng được một không gian ý nghĩa như vậy. Phụ huynh chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ vì công viên không chỉ giúp các em vui chơi, mà còn góp phần giáo dục về văn hóa, truyền thống quê hương”, ông Bê chia sẻ.
Với học sinh, mô hình này cũng mang đến những trải nghiệm đầy mới mẻ. Em Nguyễn Phúc Thiên An - học sinh Trường Tiểu học Cái Khế 1 bày tỏ sự thích thú khi được tận mắt chứng kiến văn hóa sông nước Cần Thơ, thay vì chỉ xem qua sách vở. “Mỗi đồ dùng, mỗi dụng cụ ở đây thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ của ông cha ta trong lao động. Điều đó khiến em càng tự hào về văn hóa quê hương. Những giờ sinh hoạt tại công viên của trường giúp em cảm thấy thoải mái, thư giãn, đúng là giờ đây mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, Thiên An chia sẻ.
Cô Lê Thị Minh Châu - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Khế 1, cho biết: “Trong công viên học đường, nhà trường xây dựng một thư viện xanh, trưng bày sách, báo, tư liệu hình ảnh về các nét đặc trưng của văn hóa Cần Thơ và văn hóa sông nước của miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mở rộng ra khu vực văn hóa miền Tây sông nước với các đồ dùng, hiện vật tiêu biểu để các em có thể tiếp cận trực tiếp. Từ đó, giúp học sinh có thể dễ dàng hiểu được thêm về truyền thống văn hóa tại địa phương”.

Hào hứng được đến trường
“Công viên học đường” là một sáng kiến đầy sáng tạo của Trường Tiểu học Cái Khế 1. Không gian này không chỉ mang đến những tiết học bổ ích, sinh động, mà còn góp phần giúp thầy và trò nhà trường thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thông qua đó, các em học sinh được bồi đắp tình yêu quê hương, xứ sở một cách trọn vẹn và sâu sắc.
Với “Công viên học đường”, các thầy, cô giáo có thể chia sẻ với học sinh về nông ngư cụ tiêu biểu ở miền Tây Nam Bộ. Học sinh được tìm hiểu về những vật dụng gắn liền với công cuộc khai hoang, lập nghiệp của người Cần Thơ, mang đậm tập quán miền sông nước như xuồng ba lá, mái chèo, cà ràng, nơm, vó… Mỗi nông ngư cụ là một câu chuyện thú vị, thu hút sự tò mò của học sinh.

Ở một góc khác của “Công viên học đường”, những câu chuyện đặc sắc về vùng đất Cần Thơ, gắn liền với văn hóa sông nước, trở nên sống động hơn bao giờ hết. Học sinh không chỉ được tìm hiểu về những món ăn đặc trưng như bánh xèo, lẩu mắm, cá lóc nướng trui, mà còn khám phá nét văn minh miệt vườn với những vườn dâu Hạ Châu, xoài, sầu riêng, bưởi cùng các công trình văn hóa, điểm tham quan nổi tiếng của xứ Tây Đô.
Với cách bài trí bắt mắt, hình ảnh sinh động và sự tâm huyết của giáo viên, không gian này trở thành một lớp học mở, giúp học sinh tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích một cách tự nhiên và đầy hứng thú.
Từ mô hình “Công viên học đường” tại Trường Tiểu học Cái Khế 1, có thể thấy rõ hiệu quả của không gian văn hóa sông nước miền Tây trong giáo dục địa phương. Không chỉ tái hiện sinh động văn hóa sông nước, mô hình này còn khơi dậy trong học sinh tình yêu quê hương, niềm tự hào và sự trân quý đối với những giá trị truyền thống của xứ sở Tây Đô. Đây thực sự là một cách làm sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm nội dung giảng dạy và trải nghiệm học tập của học sinh.
Em Lưu Anh Thư, học sinh lớp 5, bày tỏ niềm thích thú với mô hình “Công viên học đường” khi không gian này giúp em và các bạn có cơ hội trải nghiệm thực tế, tiếp cận đời sống, văn hóa, phong tục tập quán ở địa phương một cách sinh động và trực quan hơn. “Em thấy yêu ngôi trường và lớp học của mình. Thật vui khi ngoài sự tiếp xúc với sách vở trong giờ học, em và các bạn còn được tham gia các hoạt động tại công viên học đường, tự tay tìm hiểu những nét đặc trưng của văn hóa sông nước miền Tây”, Anh Thư hào hứng chia sẻ.
Cô Đoàn Thị Tuyết Ngân - Trường Tiểu học Cái Khế 1, chia sẻ: “Không gian văn hóa sông nước Cần Thơ không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế cho học sinh, mà còn tạo điều kiện để giáo viên tổ chức các tiết dạy gắn liền với thực tiễn. Nhờ không gian này, chúng tôi có thể đổi mới phương pháp giảng dạy, khiến bài học trở nên sinh động hơn. Điều này không chỉ khiến học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, mà còn tạo sự hứng thú, giúp các em hào hứng hơn trong mỗi tiết học”.