Mang dao "tâm sự" với tình địch, 2 anh em lĩnh án nặng

GD&TĐ - Ghen tuông, Võ Văn Huy đã rủ em họ là Võ Văn Thẳng cầm dao đi gặp tình địch để "nói chuyện" khiến nạn nhân bị thương tích 63%.

Mới đây, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Văn Huy (23 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) và Võ Văn Thẳng (18 tuổi, ngụ xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh) cùng về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Trần Trí P. (24 tuổi, ngụ huyện An Minh).

Theo nội dung cáo trạng, Huy và chị T.A. sống với nhau như vợ chồng (có làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn). Quá trình chung sống, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của vụ việc khi chị T.A. bỏ về nhà cha mẹ ruột (địa chỉ tại xã Đông Hưng, huyện An Minh) để sinh sống.

Tối ngày 1/2/2022, Võ Văn Huy điện thoại cho vợ để nói chuyện về việc ly hôn. Trong lúc đôi bên đang nói chuyện, Huy nghe có tiếng người đàn ông ở ngoài nói xen vào. Bị cáo nghĩ  chưa ly hôn nhưng vợ đã có người đàn ông khác nên đã nổi cơn ghen và muốn tìm chị T.A. để làm rõ mọi chuyện.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Bách Hỷ.
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Bách Hỷ.

Huy sau đó kể lại sự việc và rủ Thẳng (là em con chú bác với Huy) mang theo 2 con dao tự chế nhằm tìm vợ và tình địch để xử.

Khi đến gần nhà chị T.A., Huy và Thẳng nhìn thấy Trần Trí P. chạy xe máy chở chị T.A. về nhà. Khi anh P. và chị T.A. đang dừng xe trước cổng, Huy và Thẳng xông tới, dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh P. cho đến khi P. nằm bất động thì cả hai mới dừng lại.

Gây án xong, 2 đối tượng bỏ trốn. Trên đường đi, Huy đã ném 2 con dao xuống sông để phi tang. Anh P. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tật 63%.

Căn cứ vào nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Huy mức án 12 năm tù và Võ Văn Thẳng mức án 6 năm tù cùng về tội Giết người. Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng buộc 2 bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần và thiệt hại về ngày công lao động cho bị hại số tiền 80 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.