Man Utd thua trận cầu 42 năm, huấn luyện viên Rangnick nguy cơ… bay chức

GD&TĐ - Ralf Rangnick thậm chí còn chưa có kỳ ‘trăng mật’ nhưng đã có những lời xì xào về việc ‘ly hôn’ với đội chủ sân Old Trafford.

Joao Moutinho ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Man Utd hôm 4/1.
Joao Moutinho ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Man Utd hôm 4/1.

Tiếp quản "ghế nóng" Man Utd với bao kỳ vọng giúp đội bóng hồi sinh. Thế nhưng, ngoài 35 phút đầu tiên ‘chơi được’ trước Burnley, dường như đội bóng do chiến lược gia người Đức dẫn dắt đều nhập cuộc khó khăn.

Thực tế, ngay cả khi được tiếp Wolves trên sân nhà Old Trafford ở vòng 21 Ngoại hạng Anh rạng sáng 4/1, đoàn quân của Ralf Rangnick vẫn chơi thất vọng. Kết quả, họ để thua đối thủ bởi bàn thắng duy nhất được ngôi sao người Bồ Đào Nha Joao Moutinho thực hiện ở phút 82.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha ăn mừng cuồng nhiệt.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha ăn mừng cuồng nhiệt.

“Đây là lần đầu tiên sau 42 năm Wolves mới giành được trọn vẹn 3 điểm trên thánh địa Old Trafford”, tờ SunSport bình luận: “Thế mới nói, Ralf Rangnick thậm chí còn chưa có kỳ ‘trăng mật’ nhưng đã có những lời xì xào về việc ‘ly hôn”.

HLV Rangnick đang chịu áp lực lớn tại Man Utd.

HLV Rangnick đang chịu áp lực lớn tại Man Utd.

Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với Wolves, đội tung ra 15 cú sút (4 cú trúng đích) và được hưởng 6 quả phạt góc trong hiệp một. Trái lại, chủ nhà Man Utd chỉ có 4 cú sút (1 trung đích) và không được hưởng quả phạt góc nào sau hiệp đầu tiên.

“Người hâm mộ không chấp nhận bất cứ lời bào chữa hay xin lỗi nào của Cristiano Ronaldo và các đồng đội, ngay cả khi họ phải thi đấu 3 trận trong 8 ngày và nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19”, tờ SunSport tiếp tục: “Ronaldo, Cavani đều thi đấu dưới sức và Ralf Rangnick phải chịu trách nhiệm về thất bại của Man Utd”.

Ronaldo mang băng thủ quân của Man Utd nhưng để lại nỗi thất vọng lớn.

Ronaldo mang băng thủ quân của Man Utd nhưng để lại nỗi thất vọng lớn.

Ronaldo được trao băng đội trưởng khi trung vệ Harry Maguire vắng mặt, Cavani được đá cặp cùng anh. Thế nhưng bộ đôi tiền đạo kỳ cựu để lại nỗi thất vọng lớn trước cổ động viên ‘Quỷ đỏ’.

Thua trận cầu 42 năm, Man Utd tụt xuống vị trí thứ 7 Ngoại hạng Anh với 31 điểm, kém 4 điểm so với  top 4 mà Arsenal đang nắm giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ