Gã khổng lồ bóng đá Ả Rập Al-Hilal đang chuẩn bị lời đề nghị khủng cho Bruno Fernandes vào hè 2025, theo Daily Mail.
Sau khi Mohamed Salah quyết định ở lại Liverpool, Al-Hilal đang rất muốn có sự phục vụ của đội trưởng Man United và đã liên hệ với đại diện của Fernandes với hy vọng sẽ có được cầu thủ này với bản hợp đồng 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn 1 năm.
Tuy nhiên, Man United không có ý định bán Fernandes, cầu thủ xuất sắc nhất của họ mùa này với 19 bàn và 18 kiến tạo và sẽ từ chối đề nghị chính thức từ Al-Hilal, nếu có.
Huấn luyện viên Ruben Amorim cũng khẳng định: “Bruno sẽ không đi đâu. Anh ấy là cầu thủ chúng tôi cần để vô địch giải Premier League".
Trong một diễn biến khác, Man United sẵn sàng gia hạn hợp đồng cho mượn Antony với Câu lạc bộ Real Betis nếu họ không tìm được người mua.
Antony, 25 tuổi, tiếp tục phong độ tuyệt vời của mình vào Chủ Nhật với bàn thắng quyết định ở phút 91 giúp Betis đánh bại CLB Espanyol với tỷ số 2-1.
Từ khi chuyển đến Betis vào hồi tháng 2, Antony đã thực sự hồi sinh. Cầu thủ này đóng góp 7 bàn và 4 kiến tạo chỉ sau 20 trận, giúp Real Betis đang có chuỗi phong độ thăng hoa (15 trận bất bại liên tiếp).
Atletico Madrid được cho là muốn ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này, trong khi Man United được cho là muốn thu về 34 triệu bảng Anh từ việc bán cầu thủ của mình.