Mãn hạn tù chưa lâu lại bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích

GD&TĐ - Một đối tượng ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa mãn hạn tù chưa được bao lại bị khởi tố vì đánh bạn nhậu nhập viện.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Lâm. Ảnh: CAQB
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Lâm. Ảnh: CAQB

Ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam một đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam là Hồ Văn Lâm (SN 1997), trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/11/2022, khi đang ngồi nhậu cùng đám bạn tại Quán 68 ở thôn Nội Hải (xã Hải Phú, huyện Bố Trạch), Hồ Văn Lâm xảy ra mâu thuẫn với anh Hồ Thế Nhật (SN 1966) ở cùng địa phương.

Trong quá trình xô xát, Lâm đã dùng ly thủy tinh đánh vào đầu và người của anh Nhật, khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tật cho thấy anh Nhật bị tổn thương cơ thể 12%.

Được biết, Hồ Văn Lâm là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng". Lâm là một trong 8 đối tượng liên quan vụ giết người, gây rối trật tự công cộng vào đêm giao thừa 2019 gây xôn xao dư luận và vừa mãn hạn tù vào tháng 4/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Với sức trẻ của hàng nghìn sinh viên và sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup), những con đường quê từ các xã vùng sâu, vùng xa ở Lạng Sơn, đến bản làng giáp biên giới A Lưới (Huế) hay ven biển xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng) đang dần bừng sáng về đêm.

'Ánh sáng xanh' thắp sáng từng bản làng, xóm biển mùa hè

GD&TĐ - Chỉ trong thời gian ngắn, chiến dịch Đồng hành cùng Mùa hè xanh 2025 do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup – phối hợp cùng hơn 30 trường, viện đã mang ánh sáng năng lượng mặt trời tới 17 xã thuộc 14 tỉnh, thành trên cả nước.

Wayne Rooney cảnh báo HLV Man Utd

Wayne Rooney cảnh báo HLV Man Utd

GD&TĐ - Wayne Rooney lên tiếng cảnh báo HLV Ruben Amorim sau khởi đầu nhạt nhòa của Manc Utd ở Premier League mùa này.