Mặc cảm vì gò má “sát chồng“

Càng lớn tôi càng giống mẹ, nhất là cái gò má cao. Ông bà nội cũng không ưa tôi vì điều đó...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bố tôi mất sớm, cũng vì mẹ có gò má cao “sát chồng” mà ông bà nội chì chiết, đổ lỗi mẹ hại bố. Càng lớn tôi càng giống mẹ, nhất là cái gò má cao. Ông bà nội cũng ghét tôi vì điều đó. Nghe người ta xì xào bàn tán về cái “tướng khắc phu” của mình, tôi tự ti lắm. Tôi phải làm sao? (Vy).

Trả lời:

Vy thân mến,

Việc coi nhân tướng rồi gán ghép cho một người nào đó những đặc điểm thế này thế kia, trong xã hội Việt Nam chúng ta đã tồn tại ít nhất cả trăm năm nay. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có được một thống kê khoa học về mức độ chính xác của những phỏng đoán đó. Hầu như tất cả chỉ là những “thống kê dân gian” cố gắng gán ghép cho nó có vẻ đúng với thực tế, còn nếu không đúng thì người ta thường có khuynh hướng đổ tại tác động này khác.

Nói như vậy để bạn thấy rằng, chuyện gò má cao và việc “sát chồng” (như trường hợp của mẹ bạn) chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chuyện đó cũng như kiểu một người chạy xe máy ra đường vào ngày 23 Âm lịch không đội mũ rồi bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. 

Khi chứng kiến vụ việc này, mọi người thường không nhìn xét việc nạn nhân không tuân thủ quy định về an toàn giao thông mà lại nghĩ ngay đến câu “Mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn”…

Mặt khác, để nói lên khả năng “vượt qua số mệnh”, ông bà ta còn dạy rằng “Đức năng thắng số”. Nghĩa là dù số bạn là như thế, nhưng cách ăn ở có đạo đức, cách cư xử có tình người, biết cẩn trọng trong công việc thì bạn vẫn có thể vượt qua những bất trắc rủi ro do số mệnh vận vào.

Có thể do nếp suy nghĩ “số mệnh” từ xưa nên ông bà nội không dành nhiều tình thương cho bạn lắm. Trong chuyện đó, không nên trách ông bà mà ngược lại, bạn đừng quá bận tâm nhiều đến chuyện gò má cao hay thấp, sát chồng hay không để khỏi nặng lòng. 

Việc bạn cần quan tâm đó là học hành đàng hoàng, kiếm một công việc đủ để nuôi sống mình và cùng mẹ chăm sóc ông bà nội ngoại.

Hãy tạo cho mình một phong cách sống lành mạnh, lạc quan yêu đời, cư xử đúng mực có tình có lý với mọi người chung quanh. Qua cách ứng xử và tình cảm của bạn, theo thời gian, ông bà sẽ hiểu ra và dần thay đổi cách nhìn nhận về nhân tướng nơi bạn. 

Hơn nữa với cách sống trẻ trung yêu đời, biết chăm sóc đến bản thân mình và chia sẻ với những người chung quanh, sẽ có vô số các chàng trai tình nguyện được “chết” trong trái tim của bạn.

Hãy tự tin vào bản thân và làm chủ số phận của mình bạn nhé. Hãy luôn nhớ câu "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều" để vững bước trên đường đời. 

Chúc bạn nhẹ nhàng thanh thản vượt lên chính mình để có được hành phúc tràn đầy trong cuộc sống.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.