Ế vì hoang tưởng xinh không cần “xoắn“

30 tuổi, chẳng phải là cái tuổi còn trẻ để Hoa, một cô gái tỉnh lẻ nghĩ rằng mình không cần vội lấy chồng.

Ế vì hoang tưởng xinh không cần “xoắn“

30 tuổi vẫn chưa có người yêu

30 tuổi, chẳng phải là cái tuổi còn trẻ để Hoa, một cô gái tỉnh lẻ nghĩ rằng mình không cần vội lấy chồng. Đi học đại học, đi làm, thuê nhà trọ rồi cứ sống như thế cho tới khi 30, Hoa chưa nghĩ mình sẽ dừng chân ở đâu. 

Người yêu của cô thì quá nhiều, toàn là anh chàng giàu có, có xe hơi đưa đón, nên ‘càng được voi thì càng đòi tiên’. Hoa nghĩ mình cao sang, xinh đẹp và cao giá ngay cả khi cô đã bước sang tuổi 31 tới nơi rồi.

Trước đây 2 năm, Hoa từng là một cô gái có tiếng chỉ vì chiều cao và nước da trắng ngần của mình. Phải nói là Hoa có dáng người đẹp, eo thon, mảnh, nhìn vào là chỉ muốn đuổi theo để xem mặt. 

Nhưng, mặt Hoa không phải là xinh, bình thường, nhìn kĩ còn có nét gì đó sát phu với gò má cao, như người ta vẫn nói. Được cái làn da trắng nên kéo lại cho cô nhiều lợi thế. Vậy mà Hoa luôn nghĩ, mình là một cô gái ăn đứt tất cả các cô gái khác.

Có lẽ, quá nhiều anh chàng có tiền buông lời tán tỉnh nên càng khiến Hoa tưởng bở. Cô càng cho rằng, tiêu chí chọn chồng của mình phải là trai Hà Nội, nhà lầu, xe hơi, giám đốc… Nói chung, mấy anh tán cô cũng chỉ thuộc hạng chơi bời, toàn là mấy ông có gia đình tính chuyện cặp bồ lăng nhăng. 

Hoa không hiểu sự tỉnh táo của đàn ông, người ta sẽ luôn đặt ra câu hỏi, tại sao một cô gái khá xinh xắn, cao ráo, chần dài như vậy lại chưa yêu ai? Người ta cũng sẽ thắc mắc những món đồ đắt tiền Hoa quàng lên người là từ đâu ra. 

Dù cô có giỏi, lương có cao nhưng một mình cô bươn trải ở thành phố, thuê nhà ở một mình cũng không thể vung tay mà tiêu số tiền lớn như vậy cho đồ đạc được. Có chăng thì cô là có người đỡ đầu hoặc cũng là loại ăn chơi không ra gì.

Ế sưng vì nghĩ mình chân dài lại đẹp - 1

Có lẽ, quá nhiều anh chàng có tiền buông lời tán tỉnh nên càng khiến Hoa tưởng bở. Cô càng cho rằng, tiêu chí chọn chồng của mình phải là trai Hà Nội, nhà lầu, xe hơi, giám đốc… (ảnh minh họa)

Vậy mà lúc nào Hoa cũng tự tin, bao nhiêu đàn ông theo đuổi cô mà không đạt tiêu chuẩn là cô có thể từ bỏ ngay lập tức. Vì khi đó cô còn trẻ, cô có cái quyền đó. Còn bây giờ, cô đã trở thành cô gái 30, với người khác thì là ế, còn với cô, cứ bình tĩnh, không vội gì.

Với những cô gái đẹp, cao ráo, nhìn ưa nhìn lại còn có tiền, ở một mình trong nhà trọ, đi làm rồi dùng hàng hiệu, thì đàn ông chỉ nghĩ được, cô ta đang cặp bồ. Họ sẽ chẳng bao giờ tin là, những cô gái mở mồm ra là thấy mùi tiền ấy lại là người con gái chung tình, làm vợ họ được.

Mình đẹp, người khác còn đẹp hơn

Nhưng Hoa không biết điều đó. Cô tự tin với bạn bè rằng, cô đang có cuộc sống sung túc, có người theo đuổi cô, cho cô rất nhiều thứ. Nhưng một ngày, khi cô đã già, xuống cấp, tuổi xuân cũng đã tàn phai, đàn ông bên cô cũng đã ra đi hết. Họ còn có gia đình, có vợ con họ. Họ không dại gì cung phụng một cô gái, cũng không dại gì theo đuổi một người mà họ chỉ coi là bồ.

Gái đẹp thì còn nhiều gái đẹp hơn. Họ sẽ có những cô gái khác, chân dài hơn, xinh hơn muốn làm bồ của họ. Những gã đàn ông lăng nhăng, đã coi mình là bồ thì họ không bao giờ tôn trọng mình, chỉ coi mình là một cô gái để họ chơi bời mà thôi. Hoa không nhận ra điều đó, 31 tuổi còn cao sang gì nữa, định đợi tới bao giờ thì mới có người yêu.

Ế sưng vì nghĩ mình chân dài lại đẹp - 2

Bao nhiêu người khuyên cô nhưng tới khi, không còn ai bên mình, chỉ có mấy anh chàng bình thường tới tán, không có nhà lầu xe hơi thì đều bị Hoa từ chối. Vốn sống quen cảnh giàu có, bây giờ, chấp nhận lấy một anh chàng bình thường, Hoa không cam lòng. 

Cô chán nản, nghĩ rằng, mình đủ tiêu chuẩn để lấy một người giàu có, sang trọng. Đó là suy nghĩ của mấy năm về trước, cô không hay tuổi xuân đã vụt bay. Nếu là 25 tuổi, cô có quyền làm điều ấy, nhưng đã 6 năm sau rồi, đâu còn là cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngày nào.

Bây giờ, biết bao cô gái xinh đẹp, 9x, xinh tươi ăn đứt Hoa. Cô là gì khi đi ra ngoài, người ta còn nhìn cô giống như một bà cô ế già. Đúng là không biết bằng lòng, cứ tự huyễn hoặc mình thì là điều buồn vô hạn. 

Con người ta dù có đẹp thì cũng có người đẹp hơn mình, dù có giỏi thì cũng có người giỏi hơn mình. Con người ta phải nên biết mình là ai mà đứng đúng vị trí, đứng đúng nơi mà mình cần đứng.

Như Hoa, cô đang nghĩ mình giỏi, mình xinh nên cô luôn đặt ra tiêu chí cao. Bằng lòng là vậy nhưng nếu đó là 4 năm về trước. Còn bây giờ, cái cần nhất là mái ấm, là gia đình và quan trọng là đặt tiêu chí chọn chồng thấp xuống, nếu không thì khéo mà ế tới già… 

Đó là lời khuyên cho Hoa, cũng là lời khuyên chân thành cho tất cả những cô gái luôn tự cho mình đẹp, mình xinh và đặt tiêu chí chọn chồng quá cao...

Theo hn.eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.