Ly hôn vì chồng mất trí nhớ tạm thời

Nghe tin cô bạn thân của mình sắp ly hôn, Jane bất ngờ hỏi:

Ly hôn vì chồng mất trí nhớ tạm thời

    - Sao đột nhiên cậu lại đòi ly hôn thế?

    - Vì trí nhớ của chồng tớ ngày một kém. Tớ đã quá mệt mỏi về điều đó.

    Jane ngạc nhiên đáp:

    - Cậu nói sao ý chứ. Tớ thấy chồng cậu vẫn khỏe mạnh bình thường mà, làm gì có chuyện sa sút trí nhớ chứ.

    Cô bạn thở dài:

    - Cậu không biết đâu. Cứ lúc nào gặp những cô gái trẻ đẹp là chồng tớ lại quên mất mình đã có vợ.

    - !!!

    ***********

    Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa liền bị mấy họng súng đen sì gí vào đầu:

    - Các ông cần gì ạ?

    - Vàng

    - Bao nhiêu?

    - 100 kg

    - 105 kg được không?

    - Quá tốt

    - Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ