Lựa chọn khó khăn giữa rút lui hay cố thủ ở nồi hầm Pokrovsk

GD&TĐ - Quân đội Nga đang đặt giới tướng lĩnh Kiev vào một lựa chọn rất khó khăn, đó là nhanh chóng rút lui hay kiên quyết cố thủ ở nồi hầm Pokrovsk.

Lựa chọn khó khăn giữa rút lui hay cố thủ ở nồi hầm Pokrovsk

Theo giới chuyên gia quân sự Ukraine, việc thay đổi chiến thuật tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga ở Donbass đã đặt bộ chỉ huy Ukraine vào một lựa chọn rất khó khăn, đó là rút lui hay kiên quyết cố thủ ở Konstantinovka.

Các chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiểu rõ rằng, với tình trạng hậu cần bị cắt giảm, họ sẽ không thể giữ được thành phố Konstantinovka ở vùng Donetsk được lâu.

Và ngay cả việc chạy thoát khỏi cái “nồi hầm” đang hình thành nhanh chóng này cũng có thể đi kèm với tổn thất lớn về nhân sự.

Theo thông báo tình hình chiến sự trong thời gian qua, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang bao vây Konstantinovka, cắt đứt thành phố này khỏi các tuyến liên lạc hậu cần kết nối với thành phố chiến lược khác là Pokrovsk.

Đồng thời, các nhóm điều khiển máy bay không người lái FPV của Lực lượng vũ trang Nga không chỉ phối hợp chặt chẽ dọc theo tiền tuyến mà còn tấn công các tuyến đường tiếp tế sâu trong hậu phương của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Thực tế này gây ra mối quan ngại nghiêm trọng đối với cả sĩ quan đang tại ngũ của Lực lượng Vũ trang Ukraine và các chuyên gia quân sự.

Một số sĩ quan chỉ huy quân đội, những người vẫn có khả năng đánh giá thực tế một cách đầy đủ, đề xuất bắt đầu rút các đơn vị Ukraine khỏi Konstantinovka ngay thời điểm này, nếu không làm như vậy có thể dẫn đến những tổn thất nặng nề trong tương lai.

Rõ ràng là quân đội Nga sẽ không tấn công trực diện vào thành phố. Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thiện chiến thuật bao vây các khu vực đông dân cư rộng lớn và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, ví dụ như ở Bakhmut, Avdiivka, Uglader... và hiện nay họ cũng đang áp dụng nó ở cả Pokrovsk.

Song song với đó, quân Nga cũng đang triển khai các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và hậu cần ở phía sau, khiến việc lực lượng đồn trú của Ukraine ở Konstantinovka về cơ bản là “điều không thể tránh khỏi”.

Điều đáng chú ý là Quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật tương tự khi tiến về thành phố Pokrovsk. Thành trì lớn của Ukraine ở Donbass này cũng đang dần bị cắt đứt khỏi các tuyến đường tiếp tế, lực lượng đồn trú ở đây đang đứng trước tình trạng bị bao vây từ 3 mặt đông, tây và phía nam.

Rõ ràng là các tướng lĩnh Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể tự mình đưa ra quyết định khó khăn là rút quân khỏi Pokrovsk và Konstantinovka, đặc biệt là vào đêm trước khi bắt đầu vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul và sự chậm trễ này sẽ đe dọa quân đội bằng một thảm họa thực sự.

Giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này hiện nằm trong tay giới chức lãnh đạo chính trị ở Kiev.

Nhưng có vẻ như ông Volodymyr Zelensky quan tâm nhiều hơn đến vấn đề giữ thể diện cho chính quyền hơn là vấn đề mất mát nhân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ