Lời cảm ơn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lời cảm ơn sau Tang lễ Phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Hạnh

Lời cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn: Các cơ quan, đơn vị, chính quyền, đoàn thể địa phương; các gia đình thông gia, họ nội, họ ngoại, bà con khu phố, các đồng nghiệp cùng bạn bè thân hữu gần xa đã gửi điện, vòng hoa chia buồn, đến phúng viếng và tiễn đưa mẹ, bà, cụ chúng tôi là:

Phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú ĐẶNG THỊ HẠNH

Sinh năm 1930; trú quán: Số 20 ngõ 19 phố Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Nguyên giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội).
Do tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 24-5-2023 (tức ngày 11 tháng Tư năm Quý Mão), hưởng thọ 94 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của các cơ quan, đơn vị:

Đồng chí Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam;

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Cục Chính trị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn;

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn;

Bộ môn Văn học nước ngoài, Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Hội đồng Lý luận – Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương;

NXB Phụ nữ;

Trường Trung học cơ sở Trưng vương và Ban tổ chức tang lễ đã giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức lễ tang được chu đáo và trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Trưởng nam Lê Đỗ Huy

Cùng các con, cháu, chắt đồng cảm tạ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ