Loài vật có khả năng bí ẩn này hay không? Các chuyên gia về tâm linh tin rằng, chúng có thể giao tiếp về mặt tâm trí với con người.
Những trường hợp thú vị
Giác quan thứ sáu của loài vật là khả năng nhận thức hay cảm nhận những điều mà con người không thể giải thích được bằng khoa học hiện tại. Loài vật có thể có khả năng này thông qua các giác quan nhạy bén hơn, chẳng hạn như cảm nhận từ trường, sóng âm, hay các tín hiệu điện từ mà con người không nhận thấy.
Mặc dù, việc “giao tiếp” trực tiếp với con người theo cách này có thể chưa được chứng minh rõ ràng, nhưng có nhiều trường hợp thú vị mà các loài vật thể hiện khả năng kỳ lạ khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về khả năng nhận thức của chúng.
Mèo thường được cho là cảm nhận thấy các hiện tượng siêu nhiên, ví dụ như trước khi có một trận động đất, chúng có thể thay đổi hành vi hoặc tìm nơi trốn. Một số câu chuyện kể lại việc mèo có thể cảm nhận được khi có người trong nhà không khỏe hoặc khi có sự thay đổi về tâm trạng.
“Tôi bị gãy mắt cá chân ở năm chỗ”, một độc giả giấu tên viết trên tờ Interspecies Telepathic Communication, “khi đang nằm trên giường trong cơn đau dữ dội, tôi bỗng nghe những lời này vang lên trong đầu, “Tôi biết chúng ta đến từ những nền văn hóa khác nhau và có thể bạn không nghĩ tôi có thể giúp bạn, nhưng nếu bạn vuốt ve tôi, tôi sẽ xoa dịu cơn đau của bạn”.
Tôi mở mắt ra, thấy chú mèo Kisa đang nằm trên gối và nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết những lời đó đến từ nó. Tôi đã vuốt ve nó và cơn đau của tôi biến mất! Lần đầu tiên kể từ vụ tai nạn, tôi ngủ ngon giấc”.
Mèo ở các bệnh viện có thể cảm nhận được khi một bệnh nhân sắp lìa đời. Một trong những trường hợp nổi tiếng là ở Bệnh viện Pawtucket (Rhode Island, Mỹ), nơi một con mèo tên Oscar thường nằm bên cạnh những bệnh nhân hấp hối. Những người chăm sóc và các bác sĩ đều cho rằng nó có khả năng cảm nhận được cái chết sắp xảy ra, và thường sẽ đến gần bệnh nhân vào những giây phút cuối đời của họ.
Trong khi đó, chó rất nhạy cảm với tâm trạng của chủ nhân. Chúng có thể nhận ra khi người chủ buồn, lo lắng hoặc hạnh phúc qua cách mà con người hành xử và thay đổi hành vi của chúng để làm dịu tâm trạng của chủ nhân.
Riêng về loài ngựa, theo một số giai thoại, chúng có khả năng “giao tiếp” với người cưỡi mà không cần sử dụng lời nói. Ví dụ, trong một số trận chiến, ngựa có thể cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi hoặc quyết tâm của người cưỡi và từ đó thay đổi hành động của mình.
Một câu chuyện nổi tiếng là về “Trung sĩ Reckless”, một con ngựa chiến của Mỹ phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên. Cô ngựa này có thể nhận ra khi nào binh lính cần sự hỗ trợ và tự động di chuyển đến nơi cần thiết, mà không cần sự chỉ huy cụ thể.
Trong Thế chiến thứ Nhất, một con chim bồ câu tên là Cher Ami đã cứu sống rất nhiều binh lính bằng cách chuyển phát một thông điệp quan trọng trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Con chim này dường như có khả năng cảm nhận được tầm quan trọng của nhiệm vụ và làm việc với con người một cách thần kỳ, bất chấp các nguy hiểm mà nó phải đối mặt.
Cá heo cũng được biết đến là loài vật thông minh và có khả năng giao tiếp rất đặc biệt với con người. Có nhiều câu chuyện về cá heo dẫn đường giúp ngư dân tìm lại tàu thuyền bị lạc hoặc cứu người bị đuối nước. Những sự kiện này thường được mô tả là hành động giao tiếp “ngoại cảm” giữa con người và cá heo, mặc dù, các nhà nghiên cứu giải thích rằng, cá heo có thể cảm nhận được tình huống khẩn cấp và phản ứng theo trực giác.
Đáng chú ý nhất là Koko, con khỉ đột được dạy ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ và có vốn từ vựng hơn 600. “Nói chuyện” với người chăm sóc thông qua ngôn ngữ ký hiệu và một máy tính đặc biệt, Koko có thể diễn đạt không chỉ những mong muốn cơ bản như muốn ăn gì và khi nào, mà còn “cảm thấy” như thế nào về nhiều thứ trong cuộc sống của mình.

Còn nhiều bí ẩn
Theo nhà tâm lý học Raphaela Pope, điều hành trang web What is Telepathic Communication with Animals, thần giao cách cảm giữa người và động vật không khác nhiều so với giao tiếp ngoại cảm giữa hai người. Bà viết: Từ điển định nghĩa thần giao cách cảm là “giao tiếp các cảm giác dưới mọi hình thức từ tâm trí này sang tâm trí khác, độc lập với các kênh giác quan được công nhận.
Theo kinh nghiệm của tôi, thần giao cách cảm là ngôn ngữ chung của thế giới động vật. Tôi tin rằng, con người sinh ra đã có khả năng này, nhưng bị kìm nén hoặc quên mất khi học ngôn ngữ nói”.
Một số nhà khoa học đồng ý rằng, hầu hết các loài động vật đều là những sinh vật có tri giác. Nhưng liệu chúng có thể truyền đạt những gì trong tâm trí không? Chắc chắn, một con chó có thể truyền đạt nó muốn ra ngoài bằng cách đứng cạnh cửa và cào cửa hoặc sủa.
Tóm lại, khả năng của các loài vật về giác quan thứ sáu có thể chưa được giải thích hoàn toàn, nhưng chắc chắn chúng sở hữu một số năng lực vượt trội so với con người trong việc cảm nhận thế giới xung quanh. Tuy nhiên, khả năng “giao tiếp” giữa con người và loài vật qua giác quan này vẫn còn là một lĩnh vực thú vị và đầy bí ẩn.