Lộ diện 4 bến đỗ lý tưởng của Ronaldo khi rời Man United

GD&TĐ - Tờ Daily Express cho hay có 4 bến đỗ lý tưởng nhất của Ronaldo ở thời điểm hiện tại là Real Madrid, PSG, Inter Miami và Sporting Lisbon.

Ronaldo được đồn đoán sắp rời Man United
Ronaldo được đồn đoán sắp rời Man United

Cách đây ít lâu, nhiều nguồn thông tin đã xác nhận siêu sao Cristiano Ronaldo không hề hạnh phúc tại MU và đang tìm đường rời khỏi Old Trafford.

Theo thông tin từ  tờ Mirror, CLB Manchester United đã chấp nhận để CR7 rời đi ngay mùa Hè này nếu như Ronaldo thực sự mong muốn điều đó.

Được biết, nếu như MU không thể lọt top 4 mùa này, Ronaldo chắc chắn sẽ tìm một bến đỗ mới để có thể được thi đấu tại đấu trường cúp C1 mùa giải năm sau.

Tờ Daily Express cho hay có 4 bến đỗ lý tưởng nhất của Ronaldo ở thời điểm hiện tại là Real Madrid, PSG, Inter Miami và Sporting Lisbon. Trong khi việc quay trở lại Los Blancos gần như là điều rất khó khăn thì PSG cũng được xem là khó có được siêu sao người Bồ.

Lý do được đưa ra là bởi Ronaldo chưa có ý định sẽ đá cặp cùng đại kình địch Lionel Messi trên hàng công. Trong khi đó, Inter Miami cũng là một điểm đến lý tưởng cho chân sút 37 tuổi tuy nhiên, Sporting Lisbon sẽ là bến đỗ phù hợp hơn cả với siêu sao người Bồ.

Lisbon chính là nơi có rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp với CR7. Đây cũng chính là CLB đã từng nuôi dưỡng giấc mơ cũng như đưa Ronaldo ra ánh sáng thời niên thiếu và rât có thể hai bên sẽ tái hợp trong thời gian tới.

Man United vừa có một chiến thắng vô cùng quan trọng trước Leeds để tạm thời chen chân vào top 4 mùa này. Rấc tiếc, Ronaldo mặc dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng đã không thể ghi bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh cần được trang bị thêm kiến thức cho cuộc sống sau trường học.

45% học sinh không tự tin sau tốt nghiệp

GD&TĐ - Các chuyên gia giáo dục nhấn mạnh, thay vì xem nhẹ kiến thức, cần kết hợp nền tảng chuyên môn vững chắc với cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm.

Tướng Syrskyi mắc mưu Nga ở Pokrovsk

Tướng Syrskyi mắc mưu Nga ở Pokrovsk

GD&TĐ - Theo chuyên gia, tướng Syrskyi đã mắc mưu Nga trong chiến dịch tấn công lên phía bắc Pokrovsk, nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực dự bị Ukraine.