Lee Kang In trả giá đắt sau hành động gây hấn với Son Heung Min

GD&TĐ - Sau vụ xô xát với đàn anh Son Heung Min, tiền vệ Lee Kang In của tuyển Hàn Quốc đã phải trả một cái giá khá đắt.

Lee Kang In chịu nhiều chỉ trích sau hành động gây hấn với Son Heung Min.
Lee Kang In chịu nhiều chỉ trích sau hành động gây hấn với Son Heung Min.

Thất bại của của đội tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2023 càng trở nên đáng quên sau vụ lùm xùm giữa Lee Kang In và đàn anh Son Heung Min.

Theo đó, trước trận bán kết với Jordan (Hàn Quốc thua chung cuộc 0-2), đội trưởng Son Heung Min và sao trẻ Lee Kang In đã lời qua tiếng lại với nhau ở bữa ăn, sau đó Lee Kang In được cho là có hành động đấm Son Heung Min.

Sau vụ xô xát với đàn anh Son Heung Min, tiền vệ Lee Kang In của tuyển Hàn Quốc đã phải trả một cái giá khá đắt. Cụ thể, các công ty lớn ở Hàn Quốc như KT và Samsung đã dừng dự án quảng cáo với Lee Kang In trong quảng cáo dòng điện thoại Samsung Galaxy S24 series vào ngày 16/2.

Nguyên nhân được đưa ra là vì Lee Kang In đang gặp chỉ trích do sự việc xô xát với đàn anh Son Heung Min trong đội tuyển bóng đá. Công ty KT lý giải rằng, quyết định này đến trước thời hạn một ngày do nhiều lý do khác nhau, nhưng người trong ngành tin rằng họ muốn tránh bất kỳ bình luận tiêu cực nào về Lee Kang In.

Hiện Lee Kang In đang có hợp đồng quảng cáo dài hạn với KT, nhưng có thông tin cho rằng KT đang xem xét việc chấm dứt hợp đồng với anh.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, không loại trừ khả năng cả Son Heung Min và Lee Kang In sẽ phải nhận án phạt nặng sau vụ lùm xùm trên.

Về phía Son Heung Min, tiền đạo này cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi trở về Tottenham sau thất bại ở Asian Cup. Chia sẻ trên trang chủ của Tottenham, tiền đạo người Hàn Quốc tâm sự:

"Tôi đã trải qua một tuần khó khăn nhất cuộc đời. Nhưng các bạn đã động viên và giúp tôi vui trở lại. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Thật vinh dự khi được chào đón nồng nhiệt như vậy.

Đó là khoảnh khắc mà cho tới chết tôi không thể quên được. Tôi hứa sẽ cố gắng làm điều gì đó đặc biệt khi thi đấu cho Tottenham. Tôi nhớ các đồng đội của mình rất nhiều.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi phải rời khỏi CLB ở thời điểm quan trọng nhưng tôi phải làm nghĩa vụ với đất nước. Đội tuyển quốc gia cũng là một phần với tôi. Thật tuyệt vời khi nhận được những cái ôm ấm áp khi khó khăn. Tôi có cảm giác như trở về nhà vậy".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ