Làng hoa Tây Tựu ruộng bỏ hoang, hoa bị vứt bỏ đầy đồng vì Covid-19
Phan Minh
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Ở làng hoa Tây Tựu, trồng hoa là nghề tạo ra nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân tại nơi đây. Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của Covid-19 khiến dân làng Tây Tựu phải cắt bỏ hoa, bỏ ruộng hoang.
Người dân Tây Tựu hàng ngày đang phải nhìn những bông hoa của mình tàn dần trên những ruộng hoa do không có đầu ra cho hoa tươi.
Làng Tây Tựu là nơi trồng hoa lớn nhất Thủ đô, nằm ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hoa từ đây được các tiểu thương cung ứng khắp TP Hà Nội và nhiều địa phương lân cận, đây là nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân địa phương.
Khi toàn TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, người làng Tây Tựu lâm vào tình trạng khó khăn khi hoa trồng ra không thể tiêu thụ.
Tại làng hoa Tây Tựu không khó để bắt gặp những ruộng hoa bị bỏ hoang.Do dịch bệnh, người dân không có đầu ra cho hoa, để giảm chi phí nên chỉ có thể để hoang ruộng, những ruộng mà có hoa thì cũng để cho hoa tàn.Thương lái thu mua hủy đơn hàng, nhu cầu thị trường giảm, nhiều chủ vườn tại làng hoa Tây Tựu phải cắt hoa, bỏ ngay tại vườn vì không thể đem bán.
Những ruộng hoa hồng không người chăm sóc, hoa đã héo khô trên cây.Để giảm thiểu chi phí, nhiều người dân tại Tây Tựu đã chuyển sang trồng rau.
Cô Nguyễn Thị Xuân Dậu (thôn Thượng, Xã Tây Tựu) cho biết, gia đình cô có mấy ruộng hoa, đến vụ thu hoạch, nhưng bây giờ thì chỉ biết để hoang.Hoa nở bung hết rồi cũng không bán được cho ai, mà chi phí để chăm cũng lớn, nên giờ thỉnh thoảng ra ruộng thì gia đình tranh thủ bẻ hoa bỏ đi và dọn dẹp lại ruộng đồng, chuẩn bị cho vụ hoa tiếp theo, cô Xuân Dần cho biết thêm.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP Hà Nội đang thực hiện cách ly xã hội, khiến người dân trồng hoa ở Tây Tựu không tiêu thụ được, nhiều người đã cắt hoa, dừng việc trồng hoa lại.
Nhiều ruộng hoa cắt đi chỉ có thể mang vứt đi tại bãi rác.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.
GD&TĐ - Sau khi nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng, nhà trường, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định tâm lý cho em này.
GD&TĐ - Trong không khí thiêng liêng của tháng Năm lịch sử – tháng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.