Khơi gợi niềm tự hào dân tộc
Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho sinh viên về những kiến thức liên quan đến biển, đảo của Việt Nam; khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tuyên truyền chủ quyền biển, đảo cho đông đảo đoàn viên sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên.
Tại mỗi chương trình đoàn viên, sinh viên đã được thông tin về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; các bằng chứng lịch sử, căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; tuyên truyền đấu tranh phản bác yêu sách về “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, các thông tin sai sự thật về chủ quyền biển, đảo; trách nhiệm của sinh viên góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
TS Lê Văn Hiếu – Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên cho rằng: Việc giáo dục truyền thống đấu tranh dựng và giữ nước cho thế hệ trẻ là việc làm vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần bồi dưỡng nhận thức cho đoàn viên thanh niên về chủ quyền đất nước mà còn góp phần hun đúc, bồi dưỡng lý tưởng sống và làm việc cho thế hệ trẻ hiện nay...
Chính vì vậy, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc nói chung và chủ quyền biển, đảo Việt Nam nói riêng là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Do đó, việc giáo dục đoàn viên, sinh viên kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm có ý nghĩa thiết thực và cần được phát huy, nhân rộng trong thời gian tới.

Không chỉ được chia sẻ, thông tin từ các hội thảo, hội nghị tuyên truyền, sinh viên Đại học Thái Nguyên còn được trực tiếp tham gia các đoàn công tác đến với biển đảo của Tổ quốc.
Vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc
Em Lò Văn Tân, sinh viên ngành Y học dự phòng, trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) vinh dự và may mắn khi trở thành một trong những đại biểu của Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên tham dự hành trình đặc biệt tới Trường Sa.
Hải trình lần này, chàng trai trẻ được chứng kiến sự hùng vĩ thiêng liêng, sự tuyệt đẹp của biển cả, được chứng kiến cuộc sống của bà con nơi đây, các đồng chí chiến sĩ hải quân đang ngày đêm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng biển, túc trực ngày đêm nơi đầu sóng ngọn gió, được ngắm nhìn các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam và được bước chân đến thăm 1 số đảo như: đảo Sinh Tồn, đảo Đá Tây A, Nhà giàn DK1 -2, Trường Sa lớn.
"Đến với hải trình này, trở thành một trong những đại diện của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên là điều mà em cảm thấy vô cùng may mắn, vinh dự. Bản thân em không chuẩn bị được nhiều món quà, hiện vật giá trị lớn, chỉ mang trong mình một tình yêu mãnh liệt, tinh thần của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và tình yêu thương của người con vùng núi Tây Bắc gửi gắm tới Trường Sa, những con người ở nơi đầu sóng ngọn gió", Tân chia sẻ.
Trong khuôn khổ hành trình, bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, thăm, tặng quà quân, dân đang sinh sống và công tác trên huyện đảo Trường Sa, Ban Tổ chức đã lần đầu tiên tổ chức các hoạt động như: Giải chạy "Vì Trường Sa thân yêu”; Triển lãm “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc Và khởi động hành trình “Bài ca Sinh viên” năm 2023 với Chương trình nghệ thuật đặc sắc trên đảo Trường Sa lớn, cùng các hoạt động Tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trên huyện đảo Trường Sa.

Tương tự như Lò Văn Tân, em Nguyễn Hoàng Lan sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hoá – Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) cũng là một trong những sinh viên xuất sắc đại diện tiêu biểu của Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên được tham gia hải trình tới Trường Sa. Xúc động tự hào là những gì Lan cảm nhận.
Em Nguyễn Hoàng Lan chia sẻ: Hành trình đến với Trường Sa, đối với em là một niềm vinh dự. Trong chuyến đi, em đã rất tự hào khi mang lá cờ đỏ sao vàng đến vùng biển đảo xa xôi, đây là một biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đoàn kết dân tộc Việt Nam. Từ những trải nghiệm, được giao lưu trò chuyện trực tiếp với những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, bản thân em ý thức và nhận ra tình yêu nước sâu sắc và vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.