Lan tỏa hành động đẹp 'nhặt được của rơi, trả người đánh mất' của HS Bắc Giang

GD&TĐ - Câu chuyện 'nhặt được của rơi tìm trả người đánh mất' của nhiều học sinh Bắc Giang là điểm sáng giáo dục đạo đức tại các trường học.

Học sinh Lê Thu Trang và Phùng Mai Anh.
Học sinh Lê Thu Trang và Phùng Mai Anh.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều câu chuyện đẹp, lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm và nhân ái của các em học sinh.

Ông Quý thống kê, chỉ riêng từ đầu tháng 3/2025 đến nay, đã có 3 vụ việc học sinh của thành phố trên đường đi học nhặt được của rơi, tìm trả lại người đánh mất. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7/3, trên đường đi học về, 3 em học sinh (Phạm Văn Đạt, Trịnh Đình Phong và Nguyễn Khánh Duy) lớp 5A Trường Tiểu học Tiến Dũng đã nhặt được một chiếc điện thoại di động.

Thay vì lặng lẽ mang về hay để mặc cho người khác nhặt được, các em đã ngay lập tức mang chiếc điện thoại đến Công an xã Tiến Dũng để trình báo. Nhờ đó, chủ nhân của chiếc điện thoại là ông Vũ Văn Thuật đã nhận lại tài sản quý giá của mình trong niềm vui mừng và xúc động.

Tiếp đó, sáng 18/3, trong khuôn viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên, 3 em học sinh (Hoàng Việt Khoa, Thân Đức Nghĩa và Trần Hoàng Gia Hưng) đã nhặt được 1 triệu đồng. Ngay sau đó, các em đã nhanh chóng mang tiền đến báo với cô Tổng phụ trách Đội để tìm trả lại người mất.

anh-chup-man-hinh-2025-03-25-luc-06-15-451.jpg
Học sinh TP Bắc Giang - những bông hoa đẹp về tấm lòng trung thực.

Tương tự, ngày 19/3, trong khi chờ vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Ngô Sĩ Liên, 2 em Phùng Mai Anh và Lê Thị Thu Trang (học sinh Trường THCS Trần Phú) đã nhặt được 100.000 đồng. Dù số tiền không lớn, 2 em vẫn lựa chọn báo ngay với bác bảo vệ để trả lại người đánh rơi.

Trước đó (ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), khi đi chơi Tết, em Triệu Thị Thùy Linh (lớp 9A1 Trường THCS Đồng Phúc) tình cờ nhặt được 6,5 triệu đồng một số tiền lớn đối với bất kỳ ai. Tuy nhiên, không hề do dự, Thùy Linh đã lập tức đem số tiền đến trình báo tại chính quyền địa phương để tìm trả lại người đánh mất. Hành động trung thực, nghĩa tình ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về lòng nhân ái trong cộng đồng. Cô học trò nhỏ đã trở thành một tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức, xứng đáng được biểu dương và noi theo.

Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang Đỗ Văn Quý nhấn mạnh, những hành động đẹp của các em học sinh đã mang đến niềm tin, niềm hy vọng về một thế hệ trẻ tử tế, trung thực và giàu lòng nhân ái.

"Những việc làm trên là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để các bạn học sinh khác học tập, noi theo, góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện. Các em chính là những đại sứ lan tỏa điều tốt lành, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa giáo dục của thành phố Bắc Giang..." - ông Đỗ Văn Quý tin tưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ