Lan tỏa giá trị yêu thương qua hoạt động Tết học đường

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, nhiều trường học ở Nghệ An rộn ràng với chương trình “Xuân yêu thương – Tết sum vầy”, nơi học sinh và thầy cô cùng sẻ chia, trải nghiệm một mùa Xuân trọn vẹn yêu thương.

Niềm vui của giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Thu Thủy bước vào năm mới. Ảnh: Hồ Lài
Niềm vui của giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Thu Thủy bước vào năm mới. Ảnh: Hồ Lài

“Xuân yêu thương” tiếp sức ngôi trường sau bão lũ

Ngày hội “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” chào đón năm 2026 của Trường Tiểu học Thu Thủy (Cửa Lò, Nghệ An) đầy sắc màu vui tươi, ấm áp. Đây không đơn thuần chỉ là hoạt động vui xuân của giáo viên, học sinh, mà còn là chương trình có ý nghĩa đặc biệt của nhà trường sau một học kỳ trải qua thiệt hại nặng nề do bão chồng bão.

Trước đó, năm học 2025-2026 chỉ vừa bắt đầu một tháng, Trường Tiểu học Thu Thủy liên tiếp hứng chịu hai cơn bão, trong đó, bão số 10 làm tốc mái hoàn toàn ba dãy phòng học. Mưa lớn, nước biển dâng cao tràn vào trường gây ngập nặng, hư hỏng nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học. Gần hai tháng sau trận bão lụt, công tác khắc phục hậu quả tại Trường Tiểu học Thu Thủy mới cơ bản hoàn thành. Ngôi trường đã khôi phục gần như nguyên trạng, khuôn viên xanh, sạch, đẹp.

Tại Ngày hội Xuân, hơn 800 giáo viên, học sinh và phụ huynh đã cùng tham gia nhiều hoạt động đặc sắc. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào xuân trong sáng, tươi vui do chính thầy cô và học sinh biểu diễn. Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như thi trang trí mâm ngũ quả ngày Tết, viết thư pháp đầu xuân.

Qua đó, giúp học sinh hiểu hơn về giá trị Tết cổ truyền, bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc. Sau khi hoàn thành các phần thi, học sinh các khối lớp tham gia các trò chơi dân gian quen thuộc như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, chuyền bóng bằng thìa, đi cầu kiều…

Cô Nguyễn Thị Ngôn – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A4 chia sẻ: “Tôi đã hơn 30 năm gắn bó với nghề và chỉ vài tháng nữa về hưu. Trong năm cuối cùng công tác tại trường, tôi rất vui khi được cùng phụ huynh và học sinh tham gia một chương trình chào xuân ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thu Thủy cho biết: “Ngày hội Xuân không chỉ là không gian vui chơi, trải nghiệm cho học sinh, mà còn góp phần giáo dục giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Từ đó giúp các em biết trân trọng những giá trị tốt đẹp của gia đình, quê hương và có ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa trong cuộc sống hiện đại. Sau một học kỳ vất vả vừa dạy học vừa khắc phục hậu quả bão lụt, chương trình Xuân yêu thương đã tiếp thêm động lực, tinh thần cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm mới”.

lan-toa-gia-tri-yeu-thuong-qua-hoat-dong-tet-hoc-duong-2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Thu Thủy (Cửa Lò, Nghệ An) thi viết thư pháp trong chương trình Xuân yêu thương 2026.

Hạnh phúc từ thấu hiểu, sẻ chia

Trường THCS Lê Mao (Thành Vinh, Nghệ An) vừa tổ chức chương trình trải nghiệm với chủ đề “Hương vị Tết xưa” với hình thức như một giờ học hạnh phúc của toàn trường.

Học sinh được tham gia những chủ đề trải nghiệm riêng như: Cùng cha mẹ gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả, tìm hiểu phong tục Tết cổ truyền... Bà Hồ Thị Thanh An – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Mao chia sẻ: Chương trình Hương vị Tết xưa là cách để đưa nội dung môn Hoạt động trải nghiệm đến gần hơn với đời sống.

Qua hoạt động này, học sinh được rèn luyện nhiều kỹ năng từ lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ đến quản lý tài chính, tư duy tổ chức và tinh thần trách nhiệm... Đây cũng là những năng lực quan trọng theo định hướng Chương trình GDPT 2018. Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường trao tặng hàng chục phần quà xuân cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Trong khi đó, hội Xuân đa sắc màu tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Trường Vinh, Nghệ An) không chỉ là hoạt động ngoại khóa đơn thuần, mà được thầy cô giáo, học sinh thực hiện như một ngăn kéo đầy cảm xúc.

lan-toa-gia-tri-yeu-thuong-qua-hoat-dong-tet-hoc-duong-4.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh trải nghiệm gói và nấu bánh chưng. Ảnh: NTCC

Đây là ngôi trường ngoài công lập với cả ba cấp: tiểu học, THCS, THPT. Sân trường trở thành không gian văn hóa truyền thống xen lẫn hiện đại với bếp hồng rực lửa, ấm cúng; những câu đối Tết những cành đào, mai; tiếng trống hội, múa lân, văn nghệ trình diễn thời trang các dân tộc Việt Nam.

Các gian hàng của khối THPT cũng gây ấn tượng khi thiết kế với các phong cách hoài cổ, hoặc thân thiện môi trường, với các tên gọi gắn liền với chủ đề Tết như “Trạm kí ức”, “Tết xưa”, “Tết đong đầy”. Từ hoạt động này, các lớp cũng đã trích quỹ để chuyển trao cái Tết chia sẻ đến các bạn học, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng, cảm xúc lắng đọng nhất là khoảnh khắc cán bộ giáo viên, học sinh cùng phụ huynh trực tiếp đến trao những món quà Tết tại Làng trẻ em SOS Vinh. Hội Xuân không chỉ để vui chơi, mà là nơi nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, học cách yêu thương và sẻ chia. Khi trao đi một món quà nhỏ, học sinh sẽ hiểu rằng mình nhận lại được nhiều nụ cười và tình cảm đong đầy.

Cái Tết yêu thương của tập thể cán bộ, học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh, Nghệ An) bắt đầu ở một nơi xa, tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Cam Lâm (xã Cam Phục). Đây là ngôi trường vùng biên giới, với hầu hết học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái.

Trải qua chặng đường hơn 150km, đội tình nguyện của Trường THPT Hà Huy Tập đã đến nơi và bắt tay ngay vào tổ chức chương trình “Xuân Yêu Thương” 2026 với nhiều hoạt động như đố vui có thưởng, kéo co, ném còn… Hoà mình vào không khí ấy, học sinh cũng gửi đến cho đoàn những điệu múa giàu bản sắc văn hoá dân tộc.

Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao tặng 10 suất học bổng cùng 245 phần quà, nhiều chăn bông ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Cam Lâm hiện có 2 điểm trường. Sau khi tổ chức các hoạt động ở điểm chính, đoàn thiện nguyện tiếp tục vượt đèo dốc, trực tiếp vào điểm lẻ nơi chỉ vỏn vẹn 13 em học sinh để trao quà.

Phạm Vũ Hà Anh - đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện, Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ, đội tình nguyện hy vọng những món quà nhỏ nhưng thiết thực sẽ giúp mùa Tết năm nay của các em thêm trọn vẹn.

Quá trình chuẩn bị từ lên kế hoạch, xin tài trợ, đến tổ chức thành công, thành viên đội tình nguyện cũng vui và tự hào, nhận lại được nhiều yêu thương, sự sẻ chia, thấu hiểu. Qua đó lan toả tinh thần tình nguyện, xung kích, trách nhiệm xã hội của thanh niên đoàn Trường THPT Hà Huy Tập, nuôi dưỡng những giá trị nhân văn tốt đẹp trong mỗi học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò điểm Co Cài - Trường Tiểu học Trung Lý 2 (Thanh Hóa).

Bữa trưa ấm lòng thầy trò vùng biên

GD&TĐ - Nghị định 339/2025/NĐ-CP về hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS tại các xã biên giới đang mang đến niềm vui cho thầy trò vùng biên Thanh Hóa, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng giáo dục nơi biên cương.

Chiều Chủ nhật mỗi tuần là thời điểm âm nhạc được vang lên từ Nhà Bát Giác.

Âm nhạc vang lên từ Nhà Bát Giác

GD&TĐ - Không vé mời, không sân khấu khép kín, người qua đường dừng lại bên ghế đá, tựa lan can, lặng lẽ lắng nghe jazz vang lên từ Nhà Bát Giác.

Những chiếc lều tạm là nơi đón năm mới của người trồng dưa hấu.

Cánh đồng dưa rộn ràng hơi thở Tết

GD&TĐ - Ngày giáp Tết, trên những cánh đồng dưa hấu trải dài ở phía Tây tỉnh Gia Lai, không khí lao động vẫn rộn ràng từ tinh mơ đến tối muộn.

Giá trị dự trữ vàng của Nga đạt mức cao kỷ lục, vượt mốc 400 tỷ đô la.

Trữ lượng vàng của Nga phá kỷ lục

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê do ngân hàng trung ương Nga công bố hôm 6/2, giá trị dự trữ vàng của nước này đã đạt mức cao kỷ lục, vượt mốc 400 tỷ đô la.