Làm bố khó đấy, phải đâu chuyện đùa...

Mỗi khi mẹ vắng nhà, những ông bố sẽ được giao nhiệm vụ trông con giúp mẹ. 

Làm bố khó đấy, phải đâu chuyện đùa...

"Trông con, cho con ăn, tắm rửa rồi đi ngủ" - luôn là quan điểm "đúng khỏi bàn" trong đầu của những người bố. Thế nhưng trên thực tế, mọi thứ diễn ra... ngoài sức tưởng tưởng hơn. 

Tưởng rằng làm mẹ đã khó, ai dè làm bố cũng chẳng dễ dàng hơn. Xem xong những bức ảnh này, chắc chắn các bà mẹ sẽ hiểu và thông cảm hơn cho bố mỗi khi mẹ vắng nhà và bố phải đảm nhiệm chăm sóc con cái

"Bố ơi, bộ này rộng quá à!"

Nỗi khổ của những người làm bố có con gái thích làm móng!

Nỗi khổ của những người làm bố có con gái thích làm móng!

Sao con tè ngay trên đùi bố thế?

Sao con tè ngay trên đùi bố thế?

Chỉ là đánh một giấc thôi sao thành thế này rồi

Chỉ là đánh một giấc thôi sao thành thế này rồi

Nào một, hai, ba.... Ấy ấy sao con lại bỉnh ra quần khi bố selfie thế!

Nào một, hai, ba.... Ấy ấy sao con lại bỉnh ra quần khi bố selfie thế!

Chắc ngại áo của bố quá nhàm chán nên con muốn thêm vài màu sắc cho đẹp chứ gì!

Chắc ngại áo của bố quá nhàm chán nên con muốn thêm vài màu sắc cho đẹp chứ gì!

Bố ơi, con yêu bố lắm!. Bố thấy con

Bố ơi, con yêu bố lắm!. Bố thấy con "viết" có đẹp không?

Các con à, làm sao bố gội đầu cho các con được đây!

Nội tâm giằng xe của những ông bố đang dỗ con ngủ nhưng muốn xem tivi. 

Nội tâm giằng xe của những ông bố đang dỗ con ngủ nhưng muốn xem tivi. 

Bố chưa kịp trang trí Noel mà sao con nỡ...

Bố chưa kịp trang trí Noel mà sao con nỡ...

Mình thích thì mình cùng chơi thôi!

Mình thích thì mình cùng chơi thôi!

Có những thứ phải rất tập trung mới

Có những thứ phải rất tập trung mới "kham" được!

Biết sao được,công chúa trong nhà là ưu tiên nhất mà!

Biết sao được,công chúa trong nhà là ưu tiên nhất mà!

Không có mẹ thì thích làm gì cũng được nhỉ!

Không có mẹ thì thích làm gì cũng được nhỉ!

Thôi con thích làm gì thì cứ làm, bố bỏ cuộc rồi!

Thôi con thích làm gì thì cứ làm, bố bỏ cuộc rồi!

(Ảnh: Internet)

Theo TTVH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ