Lạc đà trốn khỏi vườn thú, giết chết 2 người

GD&TĐ - Một con lạc đà đã xổng chuồng và tấn công khiến hai người đàn ông thiệt mạng ở ngoài thành phố Memphis, bang Tennessee (Hoa Kỳ).

Lạc đà trốn khỏi vườn thú, giết chết 2 người

Sở thú Shirley Farms, nằm ở quận Obion dành cho lạc đà không lông (Camelus dromedarius) rất ít nước và không có rào chắn để bảo vệ du khách hay có nhân viên tại thời điểm kiểm tra.

Sau khi nhận được cuộc gọi về một con lạc đà tấn công người dân, cảnh sát trưởng quận Obion đã đến sở thú, cách Memphis khoảng 160 km. “Cảnh sát có mặt tại hiện trường phát hiện hai nạn nhân bất tỉnh trên mặt đất tại Shirley Farms và một con lạc đà vẫn đang thả rông.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Obion, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Lake, Sở Cảnh sát Ridgely, Đội tuần tra đường cao tốc Tennessee và Đội cứu hộ quận Lake đều có mặt tại hiện trường, cố gắng hỗ trợ và di chuyển các nạn nhân đến nơi an toàn” - trích thông tin của cảnh sát.

Họ cho biết, con lạc đà hung dữ đã tấn công một trong những chiếc xe của cảnh sát trưởng Obion và sau đó tiến về phía những người cảnh sát đang cố gắng di chuyển một nạn nhân đến EMS (Dịch vụ Cấp cứu Khẩn cấp). Các sĩ quan đã buộc phải bắn hạ con lạc đà vì sự an toàn của mọi người tại hiện trường. Hai nạn nhân nam tại hiện trường đã không qua khỏi.

Trước đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã lưu ý một số vấn đề về chăm sóc động vật tại Shirley Farms. Trong một báo cáo tháng 7/2019, USDA cho biết, “nguồn nước duy nhất cho lạc đà và ngựa vằn là một con lạch bùn cạn rất nhỏ chạy qua khu vực bao vây chúng. Không có bất kỳ máng nước hay nguồn nước uống được nào khác dành cho chúng. Việc có một nguồn nước đầy đủ là cần thiết để ngăn ngừa tình trạng mất nước và lây lan bệnh tật/ký sinh trùng”.

Về lý do tại sao con lạc đà xổng chuồng lại hung dữ như vậy, điều đó vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, lạc đà ít thể hiện hành vi hung dữ ngoại trừ giữa các con đực trong mùa giao phối, theo Sở thú San Diego cho biết. Mùa sinh sản trong tự nhiên của lạc đà không lông diễn ra vào mùa đông, hoặc mùa mưa.

Và khi con đực tranh giành quyền tiếp cận với con cái, chúng được biết là sẽ cắn vào chân đối phương và kẹp đầu đối phương vào giữa hàm của chúng để cố gắng đưa đối thủ đó xuống đất, theo Bảo tàng Động vật học của Đại học Michigan.

Theo Livescience

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ