Kyle Walker thừa nhận 'ích kỷ và sai lầm' khi rời Man City

GD&TĐ - Kyle Walker hối tiếc về thời điểm rời Man City hồi tháng 1, cho rằng với tư cách đội trưởng, anh “đáng ra nên ở lại” lúc đội đang gặp khó khăn.

Ngôi sao 35 tuổi gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn sau khi không còn suất đá chính dưới thời HLV Pep Guardiola.

Man City khi đó đang trải qua một mùa giải đầy trắc trở trong hành trình bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Hậu vệ với 96 lần khoác áo tuyển Anh này từng cùng Man City giành cú ăn ba lịch sử, trước khi sang giải Serie A.

“Lúc đó, tôi tự hỏi liệu mình có nên rời đi, chuyển sang AC Milan theo dạng cho mượn không? Tôi là đội trưởng, người đầu tiên phải đứng ra khi đội bóng khó khăn. Giờ nhìn lại, có lẽ tôi không nên rời đi. Tôi nên ở lại, bên cạnh các đồng đội, những người tôi xem như gia đình. Nhưng lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi đã ích kỷ, tôi nghĩ cho bản thân vì chỉ muốn được ra sân” – hậu vệ hiện đang khoác áo Burnley nói với Sky Sports.

waka.jpg
Kyle Walker nâng cao danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải ăn ba lịch sử của Man City.

Walker thừa nhận anh không chịu nổi cảnh ngồi dự bị và khi có lời mời từ một đội bóng lớn như AC Milan anh không thể từ chối.

“Tôi vẫn tin mình còn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao. Tôi muốn chứng minh điều đó”, anh nói thêm. Mặc dù thừa nhận sai lầm về thời điểm rời Man City nhưng Walker cảm thấy “không hối tiếc vì ra nước ngoài trải nghiệm”.

Thời điểm chuyển sang AC Milan cũng là lúc Walker vướng vào hàng loạt lùm xùm đời tư khi vợ anh là Annie Kilner nộp đơn ly hôn.

Tháng 7, Walker trở lại Anh và ký hợp đồng hai năm với Burnley. Tuy nhiên, cuộc tái ngộ với Man City hồi tháng 9 không mấy vui vẻ khi Burnley thảm bại 1-5.

Giờ đây, Walker nói anh đã học được bài học lớn: “Đôi khi trung thành với tập thể quan trọng hơn cả việc ra sân vì bóng đá không chỉ là trò chơi mà còn là gia đình”.

walker.jpg
Kyle Walker (áo đen) trở lại Etihad cùng đội bóng mới Burnley nhưng thua Man City với tỷ số 1-5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chị Hồng Thị Hài, sinh năm 2001, người dân tộc Mông ở xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên ngày ngày đưa con cùng đến lớp học xoá mù chữ.

Vượt gian khó đi tìm con chữ

GD&TĐ - Khi ánh chiều buông xuống triền núi, cũng là lúc nhà văn hóa xóm Mỏ Chì (xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) lại sáng đèn.