Với chiến thắng này, chiến lược gia người Tây Ban Nha chạm mốc 250 trận thắng tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 349 trận dẫn dắt, nhanh hơn gần 60 trận so với tiền bối Sir Alex Ferguson và 74 trận so với Arsene Wenger.
Tỷ lệ thắng 71,6% của Guardiola cũng là cao nhất trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh.

Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Erling Haaland, giúp anh tiếp tục “nổ súng” trong trận thứ 9 liên tiếp, ghi bàn thứ 9 tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Trung phong 25 tuổi hiện đã lập công ở 22 trong 23 sân vận động mà anh từng thi đấu tại giải đấu cao nhất nước Anh – thành tích thể hiện phong độ hủy diệt và sự ổn định hiếm có.

Phong độ ghi bàn ổn định của Haaland tiếp tục là nền tảng giúp Man City duy trì khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Dù không còn sở hữu đội hình dày sao như trước, HLV Guardiola vẫn biết cách xoay vòng và khai thác tối đa năng lượng từ những cầu thủ trẻ như Oscar Bobb hay Savinho.
Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của đội bóng nửa xanh thành Manchester không trọn vẹn khi tiền vệ Rodri dính chấn thương gân kheo ở phút 20 và sớm phải rời sân. Ngôi sao người Tây Ban Nha được dự đoán có thể nghỉ thi đấu dài hạn – tổn thất không nhỏ cho Man City trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc sắp tới.
Dẫu vậy, chiến thắng 1-0 giúp họ vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với 13 điểm, chỉ còn kém Arsenal đúng một chiến thắng.
Sau gần hai tuần nghỉ, thầy trò Guardiola sẽ trở lại Etihad để tiếp Everton trước khi bước vào hành trình châu Âu gặp Villarreal tại Champions League.