Kon Tum: Nhà “Mái ấm tình thương” cho trẻ mồ côi

Lễ khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho 2 cháu Y Lẫy và Y Lỹ
Lễ khánh thành, bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho 2 cháu Y Lẫy và Y Lỹ

Ngôi nhà được trao cho 2 cháu Y Lẫy (SN 2004) và Y Lỹ (SN 2008, trú thôn Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) thuộc đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngôi nhà có diện tích 60m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, tổng giá trị căn nhà trị giá 105 triệu đồng.

Trong đó, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Kon Tum hỗ trợ 50 triệu đồng, BCH BĐBP Kon Tum hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội LHPN TP Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng, 30 triệu đồng còn lại là đóng góp công sức, vật chất của cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi) và cán bộ, chính quyền địa phương xã Đăk Xú.

Ngoài việc nhận bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”, cháu Y Lỹ cũng được Đồn biên phòng Đăk Xú nhận làm con nuôi của Đồn. Theo đó, Đồn biên phòng Đăk Xú sẽ nhận nuôi cháu Y Lỹ đến hết cấp Trung học cơ sở, sau đó sẽ chuyển sang chương trình hỗ trợ “Nâng bước em đến trường”.

Trước đó, ngày 6/8/2019 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nhiều khu vực trên địa bàn huyện Ngọc Hồi bị sạt lở, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có trường hợp anh A Piếc Lô (42 tuổi) và chị Y Xa (37 tuổi, là bố mẹ của Y Lẫy và Y Lỹ) bị sập chòi rẫy tử vong tại chỗ.

Đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực của BCH BĐBP Kon Tum chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...