Kinh hoàng cơn điên cuồng của con cá sấu “cưng” phản chủ
Một người phụ nữ Indonesia đã bị chính con cá sấu là thú cưng của mình giết chết trên đảo Sulawesi.
Cá sấu Merry dài 4,4 m.
Theo tờ Straitstimes, Deasy Tuwo, 44 tuổi, là chủ của trang trại ngọc trai ở Minahasa ở Bắc Sulawesi đã bị con cá sấu mà cô nuôi đã lâu, tấn công đến chết vào ngày 11/1.
Một người làm việc ở trang trại của Deasy Tuwo là người phát hiện ra sự việc. Hendrik Rundengan, cơ quan bảo tồn động vật ở địa phương cho biết: "Dấu hiệu cho thấy cô ấy đã bị rơi vào vòng vây của cá sấu trước khi chết".
Khi cảnh sát kiểm tra hiện trường có phát hiện con cá sấu tên Merry, dài khoảng 4,4 mét, đã cắn nát tay, phần lớn bụng của Deasy Tuwo.
Con cá sấu sau đó đã được gây mê và vận chuyển đến khu bảo tồn động vật.
Indonesia là nơi sinh sống của một loạt các động vật hoang dã bao gồm cả cá sấu. Tuy nhiên, tại đây cũng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến chuyện cá sấu tấn công người.
Vào tháng 4/2016, một khách du lịch người Nga đã bị con cá sấu ở quần đảo Raja Ampat giết chết.
GD&TĐ -Không biết đọc, viết nên rất nhiều đồng bào vùng cao phải tham gia giao thông 'chui' trong suốt thời gian dài bởi không đủ điều kiện thi và cấp GPLX.
GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất giải pháp khắc phục thực trạng học sinh không mặn mà lĩnh vực nông nghiệp.