Kinh hãi cây ăn thịt người

Cộng hòa Madagaskira nằm ở Đông Nam châu Phi có một khu rừng nguyên thủy kỳ quái và bí ẩn.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Nơi đây hầu như chưa có bàn tay con người can thiệp và 90% động thực vật đều là loài có một không hai trên thế giới.

Năm 1878, các cường quốc thực dân đã cử nhiều chuyên gia, trong đó có tiến sĩ người Đức Cark Liche dẫn theo đội tùy tùng người địa phương Mkodo thông thạo địa hình tiến vào rừng sâu.

Đến một khoảng đất rộng và thoáng, họ nhìn thấy một cái cây trông giống như cây dứa, cao khoảng 2,5 mét với lá dài, rậm rủ từ trên đỉnh xuống đất.

Ngoài ra, cái cây này còn có các tua dài khoảng hơn 2 mét, đua ra các hướng xung quanh nom có vẻ rất kỳ quái.

Khi Cark Liche đang nói chuyện với trợ lý người Anh thì đột nhiên thấy nhóm người Mkodo đẩy một người phụ nữ đến gần cái cây rồi lầm rầm gì đó như đang cầu khấn.

Sau khi người phụ nữ này uống một chất dịch lấy từ cái cây kỳ quái thì bỗng điên cuồng la hét. Ngay tức khắc, cái cây duỗi các tua dài ra, thắt chặt lấy cổ cô ta cho đến khi chết.

Nó vận dụng tất cả lá và tua cuốn chặt lấy cơ thể người phụ nữ cho đến khi không còn dấu vết.

10 ngày sau, Cark Liche quay lại và chỉ nhìn thấy đống xương vụn dưới gốc cây.

Theo 24h.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức.

Cử tri Thái Nguyên sẵn sàng cho ‘Ngày hội non sông’

GD&TĐ - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn tất; đảm bảo đúng quy định, sát đặc thù địa phương.