Theo Mirror, anh Daniel Rigby (London, Anh) bị thương ở chân trong khi trêu đùa với bạn.
Chàng trai 29 tuổi này đâm đơn kiện các bác sĩ ở bệnh viện Đại học Croydon vì đã không chẩn đoán chính xác tình trạng vết thương của anh, khiến nó bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Theo lời kể của Rigby, khi anh đang ngồi nghịch iPad thì cậu bạn Peter Walsh bày trò nghịch ngợm.
"Peter tính đá cho tôi một cú. Khi bị tôi gạt chân, cậu ấy ngã sấp mặt vào đầu gối của tôi và bất tỉnh nhân sự mất vài phút.
Lúc ấy, tôi thấy rất lo vì Peter bị mất vài cái răng, miệng chảy máu đầm đìa. Tôi cố đứng dậy nhưng không được vì chân cũng bị thương", Rigby cho biết.
Ngay sau khi Peter tỉnh lại, họ vội vã đưa nhau tới bệnh viện Đại học Croydon để cấp cứu.
Dựa vào ảnh chụp X-quang, bác sĩ kết luận Rigby chỉ gặp một chút vấn đề ở phần sụn, không có gì quá nghiêm trọng.
Tuy nhiên, ngay khi về nhà, bà của Rigby khẳng định chân của cháu mình bị nhiễm trùng và bắt anh phải quay lại bệnh viện.
Chàng trai quyết định tới viện St George ở Tooting. Tại đây, bác sĩ cho Rigby biết vết thương ở chân anh vẫn còn sót 3 mảnh răng.
Rigby chia sẻ: "Chuyện này thật tồi tệ, tới giờ chân tôi thỉnh thoảng vẫn bị đau. Thật may là tôi đã tới St George thay vì quay lại viện Đại học Croydon".