Không phải Arsenal, đây mới là đội bóng khả năng vô địch Ngoại hạng Anh cao nhất

GD&TĐ - Man City dù đang xếp thứ ba sau Arsenal và Liverpool nhưng lại có khả năng cao nhất vô địch Ngoại hạng Anh 2023/2024.

Liverpool chỉ kiếm được 1 điểm sau khi hoà Man Utd 2-2, trong khi Man City và Arsenal giành trọn 3 điểm ở vòng 32 giải đấu cao nhất bóng đá Anh.

Kết quả này đồng nghĩa Arsenal tạm thời dẫn đầu bảng với 71 điểm khi hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng – bại, trong khi Man City xếp thứ ba với 70 điểm.

Kém các đối thủ 1 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 7 vòng nữa sẽ hạ màn. Mặc dù vậy, hãng thống kê Opta đánh giá Man City có tới 40,6% khả năng vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal vươn lên trở thành ứng viên số hai với 30,3%, còn Liverpool có 29,1% khả năng đăng quang giải đấu.

Man City có lịch thi đấu dễ thở trong 7 trận còn lại tại giải Ngoại hạng Anh.

Man City có lịch thi đấu dễ thở trong 7 trận còn lại tại giải Ngoại hạng Anh.

Sở dĩ Man City đang kém đối hai đối thủ trực tiếp một điểm nhưng họ có khả năng cao nhất xưng vương bởi có lịch thi đấu dễ nhất trong ba đội.

Cụ thể, trong 7 trận còn lại, Man City được dự báo chỉ gặp khó khi làm khách Tottenham với tỷ lệ thắng 57%. Trận đá bù vòng 34 chưa được Ban tổ chức Ngoại hạng Anh xếp lịch cụ thể.

Trái lại, Liverpool sẽ phải chạm trán hai đội tốp 5 là Tottenham và Aston Villa, lần lượt ở các vòng 36 và 37. Thầy trò Jurgen Klopp trước đó phải làm khách ba trận liên tiếp chỉ trong 6 ngày với Fulham, Everton và West Ham.

Arsenal còn có lịch thi đấu khó khăn hơn khi vòng tới phải tiếp Aston Villa - đội đang cạnh tranh vé dự Champions League. Pháo thủ London sau đó còn phải làm khách trước Tottenham và Man Utd - những trận họ chỉ được đánh giá có dưới 40% tỷ lệ thắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...