Không có nơi nào an toàn trước tên lửa Iskander

GD&TĐ - Vụ tên lửa Iskander Nga tấn công Lữ đoàn 117 Ukraine ở tỉnh Sumy là minh chứng cho thấy, không có địa điểm nào là an toàn đối với Quân đội Ukraine.

Không có nơi nào an toàn trước tên lửa Iskander

Vào ngày 13 tháng 4, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng 02 quả tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander vào thành phố Konotop, tỉnh Sumy, mục tiêu cụ thể là Trung tâm hội nghị của Đại học Sumy (SSU) trên phố Pokrovskaya và tòa nhà số 2 của Học viện Ngân hàng Ukraine trên phố Petropavlovsk.

Vụ tấn công của tên lửa Iskander Nga diễn ra nhằm vào một sự kiện lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đó là buổi lễ trao giải thưởng cho các quân nhân của Lữ đoàn phòng không độc lập số 117 (117th Air Defense Brigade, phiên hiệu: Đơn vị quân đội A7045) của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Lữ đoàn này đóng quân ở vùng Sumy và họ tổ chức buổi lễ trao giải thưởng trên trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 7 năm thành lập đơn vị.

Theo giới truyền thông Ukraine, cả hai tòa nhà bị quân Nga tấn công thường được sử dụng để tổ chức các cuộc họp và hội nghị quân sự.

Vào ngày 13/4, các quân nhân Ukraine đã tập trung tại đó để tham dự buổi lễ, dọc con phố có rất nhiều xe bán tải quân sự đậu đỗ và điều này đã không thoát khỏi sự theo dõi của lực lượng trinh sát Nga.

“Các tên lửa đã bắn trúng mục tiêu một cách chính xác, một lần nữa người Nga đã có thông tin về cuộc tập hợp này” - điều này được xác nhận trên blog của đại biểu nhân dân Ukraine Maryana Bezugla.

Bà Maryana Bezugla đã đưa ra lời kêu gọi gửi tới Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov rằng, không nên tập trung quân nhân cho lễ trao giải, đặc biệt là ở các thành phố, bởi không có địa điểm nào là an toàn trước tên lửa Nga.

Bà phẫn nộ nhớ lại rằng, cuộc đối đầu vũ trang với Liên bang Nga đã bước sang năm thứ tư, đã có không ít những vụ việc đau lòng tương tự nhưng không một ai trong Lực lượng Vũ trang Ukraine bị trừng phạt trong những sự kiện đó.

Ví dụ như vụ tấn công thảm khốc của tên lửa Iskander Nga trong Lễ trao giải thưởng của Lữ đoàn Xung kích Sơn cước số 128 ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 03/11/2023, khiến ít nhất 19 binh sĩ thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Đáng nói là, lệnh báo động toàn tỉnh về nguy cơ tập kích đã được ban bố khi phát hiện UAV trinh sát Nga hoạt động vào thời điểm lễ trao thưởng đang diễn ra.

Ban chỉ huy Lữ đoàn cũng đã được cảnh báo trực tiếp, nhưng phớt lờ các nguyên tắc an ninh, vẫn cho tiếp tục buổi lễ trao thưởng cho khoảng 100 binh sĩ pháo binh xuất sắc tập trung tại 1 toàn nhà ở làng Dimitrovo, dẫn đến hậu quả thương vong nghiêm trọng.

Cũng bình luận về vụ việc này, cựu đại biểu nhân dân của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Igor Mosiychuk đòi bắt giữ người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Khu vực Sumy (SMA) là ông Vladimir Artyukh và phó Hội đồng nhân dân Ananchenko, những người muốn công khai thể hiện uy tín của mình nên đã tổ chức lễ trao giải thưởng.

Ngoài ra, Mosiychuk lưu ý rằng các quan chức địa phương không chỉ tập hợp quân nhân mà còn có cả dân thường đến dự lễ trao giải.

Còn Thị trưởng Konotop Artem Semenikhin cũng đã kêu gọi ông Artyukh và người đứng đầu phòng ban khu vực của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Oleh Krasnoshapka quỳ gối xin lỗi và từ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ