Khởi tố người đàn ông tự xưng “tôi là ban chỉ đạo quận 7” gây rối tại siêu thị

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người đàn ông người tự xưng là “tôi là ban chỉ đạo quận 7” và có hành vi gây rối tại một siêu thị trên địa bàn.

Hình ảnh ghi lại cảnh Hồ Hữu Huân có hành vi "làm loạn" tại siêu thị.
Hình ảnh ghi lại cảnh Hồ Hữu Huân có hành vi "làm loạn" tại siêu thị.

Chiều 1/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Hữu Nhân (SN 1980, ngụ khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7) để điều tra về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác được quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin của vụ việc, vào khoảng 16h chiều 29/8, ông Hồ Hữu Nhân cùng vợ điều khiển xe ô tô di chuyển từ nhà đến siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza (địa chỉ trên đường Tôn Dật Tiên ở phường Tân Phong, quận 7).

Khi gần đến siêu thị, ông Nhân đưa cho vợ chiếc thẻ công vụ “Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7” để vào mua sữa. Tuy nhiên, nhân viên siêu thị chỉ đồng ý bán theo đơn đặt hàng.

Biết vợ không mua được sữa, ông Nhân lái xe đến siêu thị, lấy chiếc thẻ công vụ “Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7” từ tay vợ và lớn tiếng bước vào siêu thị.

Phát hiện sự việc, bảo vệ siêu thị đã ra can ngăn nhưng ông Nhân to tiếng dọa gọi công an xuống xử lý siêu thị và di chuyển vào bên trong siêu thị. Người đàn ông này sau đó có lời nói to tiếng, doạ nạt nhân viên bảo vệ siêu thị.

Hồ Hữu Huân làm việc với cơ quan chức năng.
Hồ Hữu Huân làm việc với cơ quan chức năng.

Trước sự việc trên, nhân viên bảo vệ dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của ông Nhân thì người đàn ông này đã tháo khẩu trang và thách thức bảo vệ chụp hình mình. Sau đó, vợ ông Nhân kéo chồng ra xe về nhà.

Vụ việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy ông Nhân không phải thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của quận cũng như tại các đơn vị khác.

Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông này đã được bạn cho mượn chiếc thẻ công vụ “Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7” để thuận tiện đi đường. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).