Khởi tố 2 thanh niên bắn ná cao su vào lực lượng công an

GD&TĐ - Bị lực lượng công an truy đuổi khi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm, nhóm thanh niên đã chiếu đèn pin và bắn ná cao su vào tổ tuần tra.

Phục dựng lại hiện trường nhóm thanh niên dùng ná bắn lực lượng Công an. (Ảnh: Công an TP Kon Tum).
Phục dựng lại hiện trường nhóm thanh niên dùng ná bắn lực lượng Công an. (Ảnh: Công an TP Kon Tum).

Ngày 21/11, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam A Đaoh (23 tuổi) và A Nhơn (20 tuổi, cùng trú tại thôn Kon Hra Chót, phường Thống Nhất) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 24/10, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện xe máy BS: 82B1-967.xx chở 3 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên nhóm người không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Thấy bị truy đuổi A Đaoh dùng đèn pin chiếu vào mặt các chiến sĩ trong tổ tuần tra. Cùng lúc này A Nhơn dùng ná cao su bắn khiến chiến sỹ Bloong Điệp bị thương ở tay.

Nhận thấy nhóm người có dấu hiệu manh động, tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ, tổ công tác đã nổ 5 phát súng chỉ thiên. Đồng thời yêu cầu dừng lại nhưng nhóm người vẫn tiếp tục phóng xe bỏ chạy.

Khi truy đuổi đến thôn Kon Jơ Dri (xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum) tổ công tác đã khống chế và bắt giữ được A Phôn (17 tuổi) và thu giữ xe máy, 1 con dao tự chế.

Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ A Đaoh và A Nhơn khi đang lẩn trốn tại thôn Kon Hra Chót.

Theo cơ quan công an, A Đaoh và A Nhơn đã bàn bạc với nhau và rọi đèn, bắn ná cao su vào tổ tuần tra nên bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Riêng A Phôn là người điều khiển xe máy, không tham gia vào quá trình chống người thi hành công vụ do đó cơ quan công an sẽ tiến hành xử phạt về hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan công an".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.