Khởi tố 2 kẻ giết bảo vệ ngân hàng ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để có tiền tiêu xài, Trí và Cường ban đầu định cướp tài sản tại nhà dân, tuy nhiên sau đó các cả 2 đổi ý định và thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

Công an tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)
Công an tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về hành vi "Cướp tài sản” và “Giết người”.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 22/11, Cường và Trí đi trên một xe máy tiếp cận chi nhánh Ngân hàng BIDV quận Ngũ Hành Sơn để cướp.

Khi vào bên trong ngân hàng, Trí cầm súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên, bảo vệ. Còn Cường cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Gặp phải sự ngăn cản của nhân viên, bảo vệ, hai nghi phạm dù chưa lấy được tài sản gì nhưng phải tìm cách bỏ chạy.

Khi cả hai vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng đã đạp đổ xe, khống chế bắt giữ được Trí, còn Cường nhanh chân bỏ chạy. Thấy vậy, bảo vệ ngân hàng là ông Trần Minh Thành lập tức đuổi theo.

Tuy nhiên, khi áp sát, Cường đã dùng dao quay lại tấn công và gây thương tích nặng cho ông Thành rồi bỏ trốn. Lực lượng công an đã truy tìm và bắt giữ Cường ngay sau đó.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên ông Thành đã tử vong tại bệnh viện.

Trí và Cường tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Trí và Cường tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận thông qua Facebook nhóm có tên “Vỡ nợ, làm liều”, Trí liên hệ với Cường để kết bạn. Ban đầu, Trí nhắn tin với Cường về việc cho mình ở ghép tại phòng trọ Cường thuê tại đường Đồng Kè, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Để có tiền tiêu xài, Cường lên kế hoạch đi cướp, Cường lên mạng đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô. Gặp Trí, Cường trao đổi ý định đi cướp và được Trí đồng ý. Ban đầu cả hai rủ nhau đi cướp tài sản tại nhà dân. Tuy nhiên sau đó các cả 2 đổi ý định và thống nhất sẽ đi cướp ngân hàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.