Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống đầu năm học 2025-2026 của Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh. Đây là tác phẩm điện ảnh tái hiện chân thực và xúc động cuộc chiến đấu kéo dài suốt 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nơi đây đã có hàng nghìn chiến sĩ tuổi đôi mươi đã ngã xuống vì lý tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Theo lãnh đạo nhà trường, tổng số học sinh các khối 9, 10, 11 và 12 của trường được đi xem phim lần này là 1.079 em; khi đi các em mặc áo cờ đỏ sao vàng. Hoạt động này vừa là một buổi ngoại khóa vừa là giờ học lịch sử đặc biệt, sau khi xem xong học sinh sẽ viết và nộp lại bài thu hoạch cho giáo viên chủ nhiệm.
Qua đó, học sinh sẽ hiểu sâu hơn về những mất mát, hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước để giành độc lập dân tộc; nuôi dưỡng lòng biết ơn với thế hệ đi trước; khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Nhà giáo Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng nhà trường tin rằng, khi lịch sử được truyền tải bằng cảm xúc và hình ảnh sống động, những giá trị nhân văn và lý tưởng cách mạng sẽ in đậm trong trái tim tuổi trẻ, trở thành động lực để các em phấn đấu, sống xứng đáng với các thế hệ đi trước.
"Qua bộ phim “Mưa đỏ”, học sinh sẽ thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và độc lập dân tộc. Mỗi giọt nước mắt rơi trong rạp chiếu hôm nay sẽ hóa thành niềm tự hào, thành động lực để các em nỗ lực học tập và sống có trách nhiệm. Đây vừa là một buổi xem phim và cũng là một hành trình để nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc ý chí vươn lên của tuổi trẻ Trường Lương Thế Vinh" - cô Văn Thùy Dương bày tỏ.

Với triết lý “Học để trở thành người tử tế” mà cố Nhà giáo Văn Như Cương để lại, Trường Lương Thế Vinh luôn coi trọng việc bồi dưỡng nhân cách bên cạnh tri thức. Hoạt động xem phim “Mưa đỏ” chính là minh chứng rõ ràng cho định hướng ấy, giúp các em học qua sách vở, học qua cả những trải nghiệm thực tế, qua cảm xúc, qua sự thấu hiểu về lịch sử và con người.
Bà Vũ Thị Phương Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao đổi thêm, nhà trường muốn học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn biết sống nhân ái, biết tri ân và sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Mỗi giờ học lịch sử bằng trái tim như thế này sẽ khắc sâu trong các em bài học lớn về sống có lý tưởng, lòng biết ơn và biết cống hiến.