Khóc thuê trong đám ma, người phụ nữ mua nhà, nuôi con học đại học

Bằng nghề khóc than chuyên nghiệp trong đám ma, một người phụ nữ tới từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã nuôi sống được cả gia đình.

Người khóc thuê trong một đám tang. Ảnh minh hoạ
Người khóc thuê trong một đám tang. Ảnh minh hoạ

Công việc của chị là tham dự những đám tang của người lạ và khóc lóc thảm thiết như thể người chết là bố mẹ hay người thân của mình. Theo quan niệm của người Trung Quốc, tiếng khóc càng to thì người chết mới về thế giới bên kia được dễ dàng hơn.

Người phụ nữ chia sẻ, cô kiếm được ít nhất 300 tệ (gần 1 triệu đồng) cho khoảng nửa tiếng khóc than ở đám ma. Trụng bình mỗi năm, cô kiếm được khoảng 660 triệu đồng – một mức thu nhập cao ngất ngưởng đối với khu vực nông thôn Trung Quốc.

Được biết, người phụ nữ đã làm công việc này suốt hơn 20 năm nay. Với số tiền kiếm được, cô dễ dàng mua được nhà cho gia đình và nuôi con trai cả học đại học.

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường chụp ảnh cùng Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Gieo hạt yêu thương từ âm nhạc

GD&TĐ - Chiều 12/2, tại Trường Tiểu học Tây Sơn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra buổi giao lưu của học sinh với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.