Khoảnh khắc UAV FPV hạ sát trực thăng Mi-8

GD&TĐ - Một máy bay không người lái FPV của Ukraine đã hạ sát một chiếc Mi-8 bằng một cú đâm trực diện, khiến chiếc trực thăng Nga lao xuống đất nổ tung.

Khoảnh khắc UAV FPV hạ sát trực thăng Mi-8

Ngày 30/9, một clip lan truyền trên mạng về sự kiện một máy bay không người lái (UAV) FPV của Ukraine đã phá hủy một chiếc máy bay trực thăng Mi-8 của Nga bằng một cú đâm trực diện, khiến nó lao xuống đất nổ tung.

Theo clip không tiết lộ thời gian và địa điểm được đăng tải trên mạng xã hội “X” bởi tài khoản @RALee85 và @Qope87, chiếc Mi-8 của Nga đang bay dọc một con đường, phía dưới có một đoàn xe đang chạy, dường như nó đang thực hiện hoạt động hộ tống cho đoàn xe đó.

Hình ảnh của chiếc Mi-8 và đoàn xe được chính chiếc UAV FPV của Ukraine truyền lại cho thấy chiếc máy bay không người lái đã đâm thẳng vào trực thăng Nga, khiến nó lao xuống đất nổ tung.

Một clip khác quay ở một UAV khác cận cảnh hơn cho thấy chiếc Mi-8 lao xuống đất theo quán tính trượt một đoạn dài và phát nổ, bốc cháy dữ dội, sau đó còn xuất hiện một chiếc trực thăng khác bay qua, dường như cùng phi đội trực thăng Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy Hiệu trưởng Lê Phú Hải trao tặng Huy chương Bạc và Giấy khen cho em Lê Võ Uyên Phương. Ảnh: NVCC

Chăm chỉ vun trồng cho ngày nở hoa

GD&TĐ - Chứng kiến sự nỗ lực của Uyên Phương - học sinh lớp 10 Trường THPT Đa Phước - tôi càng thêm tin rằng chỉ cần bỏ công ra chăm bón rồi sẽ có ngày hoa bung nở rực rỡ.