Tết Bính Ngọ 2026 đến trong một bối cảnh đặc biệt của TPHCM - năm đầu tiên sau sáp nhập địa giới hành chính. Nhưng giữa những thay đổi lớn về không gian quản trị, điều không đổi là cách thành phố đặt con người ở vị trí trung tâm. Hơn 5.900 tỷ đồng dành cho công tác chăm lo Tết không chỉ là con số ngân sách, mà là cam kết chính trị - xã hội rằng mọi người dân, dù ở trung tâm hay ven đô, dù thường trú hay tạm cư, đều có quyền được đón một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.
Khi những chương trình an sinh chạm tới từng phận người
Tết năm nay ở TPHCM không chỉ đến từ những quyết định ở cấp thành phố, mà được “dệt” nên từ hàng trăm ngàn câu chuyện nhỏ ở cơ sở.
Tại khu phố 63, phường Bình Trị Đông, suốt 18 năm qua, một nhóm hộ dân khá giả đã âm thầm duy trì chương trình chăm lo Tết cho người nghèo theo cách giản dị: “ai có gì góp nấy”. Không bảng hiệu lớn, không nghi thức rình rang, chỉ là những giỏ quà được đóng gói từ sáng sớm, những con hẻm nhỏ đông dần người lao động nghèo, người bán vé số, thợ hồ… chờ nhận chút ấm áp cuối năm.
Tiếng lành đồn xa, từ vài chục hộ ban đầu, nay chương trình đã mở rộng cho cả những lao động nghèo tạm trú, không đủ tiền về quê ăn Tết. “Không nhiều, nhưng cũng đủ để bà con có gạo, bánh kẹo trong những ngày đầu năm”, ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng ban khu phố 63, phường Bình Trị Đông, chia sẻ.
Trong những mạnh thường quân đến trao quà cho người nghèo năm nay, có một cậu bé 13 tuổi tên Dương Trung Kiên. Em đã tham gia chương trình suốt 8 năm, đều đặn mỗi dịp cuối năm lại đập heo đất, dành 5 triệu đồng để góp mua quà cho người nghèo. Một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến người lớn phải lặng đi.
Năm nay, Kiên được nhận thư cảm ơn của phường, nhưng món quà lớn hơn có lẽ là bài học về lòng nhân ái được gieo từ rất sớm.
Ở nhiều phường, xã, cách chăm lo Tết đã vượt ra khỏi khung “phát quà”, để trở thành không gian sum vầy.
Bà Lê Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, cho biết địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng, tạo không gian sum vầy, sẻ chia ngay tại khu dân cư.
Tại phường Bình Phú, bữa cơm “Đại đoàn kết” được tổ chức ngay trong công viên khu phố. Hơn 500 người, từ hộ cận nghèo, người vừa thoát nghèo, công nhân vệ sinh, người thuê trọ... cùng ngồi lại, ăn chung một bữa cơm Tết. Không phân biệt ai nhận - ai cho, chỉ còn những câu chuyện đời thường, những cái bắt tay và nụ cười nhẹ nhõm.
“Nhà nhà có Tết, người người có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau” - phương châm ấy được cụ thể hóa bằng những hành động rất đời: Một bữa cơm nóng, một buổi họp mặt trẻ mồ côi, một buổi sinh hoạt văn nghệ ở khu dân cư. Tết, theo cách đó, trở thành cảm giác được thuộc về cộng đồng, chứ không chỉ là vài ngày nghỉ lễ.
Chăm lo Tết gắn với sinh kế lâu dài
Điểm khác biệt của công tác chăm lo Tết sau sáp nhập là tư duy dài hạn. Thành phố không chỉ lo cho người dân “qua Tết”, mà còn giúp họ đứng vững sau Tết.
Tại phường Hạnh Thông, việc triển khai chương trình nhà Đại đoàn kết với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn đã thay đổi hoàn toàn khả năng chăm lo nhà ở cho hộ nghèo. Những căn nhà được sửa chữa, bàn giao cận Tết không chỉ giúp người dân an cư, mà còn mang lại cảm giác yên tâm khi năm mới gõ cửa.
Song song đó, các tổ chức đoàn thể thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc trao sinh kế. Hội Nông dân TPHCM năm nay đã huy động hơn 21 tỷ đồng để trao công cụ sản xuất, sửa chữa - xây mới nhà tình thương, bảo trợ trẻ mồ côi, trao học bổng và sổ tiết kiệm nghĩa tình.
Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2026, hội đã trao 5.995 phần quà Tết cho cán bộ, hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn TP và 800 phần quà cho hội viên nông dân nghèo tại tám tỉnh với tổng kinh phí 4,33 tỷ đồng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cũng mang đến những gian hàng “Áo dài yêu thương”, gian hàng 0 đồng, tư vấn pháp lý, thẻ BHYT… Những hoạt động vừa mang tính hỗ trợ trước mắt, vừa giúp phụ nữ và trẻ em yếu thế có thêm điểm tựa để vươn lên.
Theo kế hoạch của UBND TPHCM, dịp Tết Bính Ngọ 2026, thành phố tặng quà cho hàng triệu lượt người thuộc nhiều nhóm đối tượng: Người có công, người hưởng BHXH, hộ nghèo, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… Mức hỗ trợ được phân tầng rõ ràng, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đóng góp của từng nhóm trong xã hội.
Nhưng điều đọng lại sau những con số là cách TPHCM lựa chọn quản trị an sinh: Không dàn trải hình thức, không chạy theo thành tích, mà kiên trì đi xuống từng khu phố, từng phường, từng mái nhà. Sau sáp nhập, thành phố lớn hơn, đa dạng hơn và cũng nhiều thách thức hơn. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, tinh thần “nghĩa tình” - một giá trị đã làm nên bản sắc TPHCM lại được khơi dậy mạnh mẽ.
Tết Bính Ngọ 2026, vì thế, không chỉ là mùa Xuân của đất trời, mà còn là mùa Xuân của sự đoàn kết, sẻ chia và quản trị nhân văn, nơi mỗi người dân đều được nhắc nhớ rằng: Họ không đơn độc trên hành trình mưu sinh giữa đô thị lớn nhất cả nước.
Sau sáp nhập, TPHCM trở thành một không gian đô thị - nông thôn mở rộng chưa từng có. Điều đó đặt ra bài toán không nhỏ cho công tác an sinh: Địa bàn rộng hơn, đối tượng đa dạng hơn, nhu cầu cũng phức tạp hơn. Nhưng thay vì thu hẹp, thành phố đã chọn cách mở rộng chăm lo Tết cả về quy mô lẫn chiều sâu.
Các chương trình quen thuộc như “Mái ấm mùa xuân”, “Siêu thị 0 đồng”, “Bữa cơm đoàn kết”, “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tiếp tục được triển khai đồng bộ, linh hoạt, bám sát từng khu dân cư. Không chỉ là trao quà, tiền mặt hay nhu yếu phẩm, các hoạt động Tết năm nay còn hướng tới chăm lo tinh thần, tạo sinh kế và khơi dậy sự gắn kết cộng đồng.
Tổng kinh phí dự kiến hơn 5.908 tỷ đồng cho Tết Bính Ngọ 2026 là minh chứng cho quyết tâm ấy. Trong đó, hơn 2.100 tỷ đồng từ ngân sách TP, hơn 3.600 tỷ đồng do MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện, cùng trên 200 tỷ đồng từ các quỹ xã hội hóa. Một cấu trúc nguồn lực cho thấy Nhà nước không làm thay, mà dẫn dắt - kết nối - lan tỏa tinh thần sẻ chia trong toàn xã hội.