Khi ký ức chiến tranh tiếp lửa thế hệ trẻ

GD&TĐ - Những câu chuyện từ các thương bệnh binh giúp người trẻ thêm trân trọng hòa bình, hun đúc trách nhiệm học tập, cống hiến. 

Cô chú thương binh cùng trò chuyện và hát hò cùng các ca sĩ. Ảnh: Lê Huy.
Cô chú thương binh cùng trò chuyện và hát hò cùng các ca sĩ. Ảnh: Lê Huy.

Những câu chuyện về một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", những ký ức vẫn còn hằn in trên cơ thể và cả lời nhắn gửi tha thiết về giá trị của hòa bình đã được các thương bệnh binh chia sẻ trong chương trình thăm hỏi, tặng quà do Thành đoàn TPHCM tổ chức tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (Xã Long Hải, TPHCM), ngày 23/7.

Tuổi 18 gửi lại chiến trường

Ở tuổi 76, đôi chân trái vẫn mang di chứng chiến tranh, nhưng ký ức của bà Thạch Thị Lâm (quê Nghệ An) vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.

Mười tám tuổi trăng tròn, bà gác lại tuổi xuân để lên đường phục vụ tại Binh trạm Công binh trên chiến trường Thượng Lào.

Công việc của nữ thanh niên xung phong khi ấy là mở đường, rà phá bom mìn, tải thương và vận chuyển hàng hóa giữa mưa bom, bão đạn.

Trong một lần làm nhiệm vụ, bà không may giẫm phải mìn của địch. Vụ nổ khiến chân trái bị thương nặng, để lại thương tật suốt cuộc đời.

Nhưng khi nhắc về những năm tháng chiến tranh, điều khiến bà nhớ nhất không phải những gian khổ hay đau đớn mà là tinh thần quả cảm của đồng đội.

"Mỗi khi có nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, dù biết rõ tiến vào đó là cầm chắc cái chết nhưng không một ai nao núng.

Khi thủ trưởng tập trung đơn vị để kêu gọi tinh thần xung phong, tất cả đều tranh nhau giơ tay thật cao, nhanh chân bước ra khỏi hàng để mong được đi trước", bà Lâm xúc động kể.

2aoboqmmk57cno81chixuxz3mirop1zli828qzze.jpg
Những phần quà tri ân, văn nghệ được trao tận phòng các thương binh không thể dự trực tiếp tại hội trường. Ảnh: Lê Huy.

Theo bà Lâm, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Vì vậy, bà mong người trẻ luôn biết trân trọng những gì mình đang có, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước.

"Nếu thế hệ trước đã dâng trọn tuổi xuân và xương máu cho tự do của Tổ quốc, nếu chúng tôi đã kinh qua gian khổ, cầm súng bảo vệ từng tấc đất quê hương, thì thế hệ trẻ hôm nay chính là những người viết tiếp tương lai, dựng xây đất nước và giữ gìn hòa bình", bà nhắn nhủ.

Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, thông điệp ấy còn được tiếp nối bởi thế hệ trẻ hôm nay.

Lần đầu có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh không giấu được xúc động.

"Là một người trẻ, được trò chuyện cùng các cô chú thương bệnh binh, tôi càng trân trọng hơn cuộc sống hiện tại cũng như những giá trị lịch sử mà mình đã được học.

Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ đến những nơi thế này để tận mắt thấy, tận tai nghe những câu chuyện lịch sử, những hy sinh, mất mát của chiến tranh, từ đó thêm yêu hòa bình và có động lực cống hiến cho Tổ quốc", nữ ca sĩ bày tỏ.

Gieo lòng biết ơn cho thế hệ trẻ

Không khí chương trình nhiều lần lắng lại khi những ca khúc cách mạng được các nghệ sĩ thể hiện, gợi nhắc về một thời hoa lửa và những năm tháng chiến đấu oanh liệt của dân tộc.

Những giai điệu quen thuộc như đưa người nghe trở về ký ức hào hùng, nơi biết bao người trẻ đã sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là hoạt động ý nghĩa do Thành đoàn TPHCM tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), nhằm thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Long Đất.

616ef81b-e133-42bd-8d93-0e1f49a64a45.jpg
8dfc839e-a069-42bc-8cbf-756afdb53ce5.jpg
Đoàn công tác thăm, trao quà cho các thương binh. Ảnh: Lê Huy.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cho biết, tuổi trẻ thành phố luôn xác định việc tri ân các thế hệ đi trước không chỉ là hoạt động trong dịp 27/7 mà còn là trách nhiệm được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Từ các hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh các địa chỉ đỏ, thắp nến tri ân đến những chuyến thăm hỏi, động viên thương bệnh binh, mỗi hoạt động đều góp phần bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong thế hệ trẻ.

"Từ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước, những người trẻ sẽ có thêm động lực để phấn đấu, học tập và cống hiến trọn vẹn, dựng xây đất nước", anh Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Khép lại chương trình là những cái nắm tay thật chặt, những lời hỏi thăm ân cần và những món quà được trao tận tay các thương bệnh binh.

Giá trị lớn nhất của chuyến đi không chỉ nằm ở những phần quà vật chất, mà còn ở sự kết nối giữa hai thế hệ - những người đã hy sinh để đất nước có hòa bình và những người trẻ đang tiếp bước xây dựng tương lai bằng tri thức, khát vọng và trách nhiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ