Khát khao được mù, người phụ nữ làm điều kinh hoàng

Với khát khao được mù vĩnh viễn, Shuping tự làm hỏng thị lực bằng cách nhỏ thuốc thông cống vào mắt.

Shuping Jewel tự hủy đôi mắt của mình vì khao khát được mù!
Shuping Jewel tự hủy đôi mắt của mình vì khao khát được mù!

Có một loại ảo giác kinh sợ ám ảnh một số người rằng cơ thể họ bị thừa, họ khát khao được tàn phế. Họ luôn có cảm giác một phần cơ thể của họ luôn thừa thãi.

Sự việc đẩy đến mức cao trào khi nhiều người khoanh vùng thừa trên cơ thể và cố gắng xẻo đi phần cơ thể ấy.

Khát khao được mù, người phụ nữ làm điều kinh hoàng ảnh 1

Năm 1785, người đàn ông tại Anh đã dùng súng đe dọa và yêu cầu bác sĩ cắt cụt một chân của mình. Người này tin rằng điều đó có thể khiến cô gái mà anh ta yêu thầm chú ý tới mình.

Bác sĩ sau đó buộc phải đồng ý với yêu cầu "vô lý" này và thực hiện phẫu thuật tháo chân của bệnh nhân.

Khát khao được mù, người phụ nữ làm điều kinh hoàng ảnh 2

Năm 2000, bệnh nhân John đã tự chặt đứt chân của mình tại một khu rừng không quá xa bệnh viện sau nhiều lần yêu cầu bác sĩ chặt chân mình.

Tại đây, John đã lấy một hòn đá lớn đập liên tục vào chân trái cho đến khi nó trông có vẻ đủ để anh không bao giờ có thể đi lại bình thường được nữa.

John cho biết, anh rất thù hận với chiếc chân trái của mình và luôn muốn cắt bỏ chúng. Và cuối cùng nguyện ước của anh đã thành công sau 1 cuộc phẫu thuật.

Bây giờ, John có thể thoải mái mặc quần ngố để khoe chân giả. John thích trở thành người đàn ông một chân và rất thỏa mãn với cái nhìn khó chịu từ người khác.

Năm 4 tuổi, lần đầu tiên Chloe nhận ra cơ thể mình khác với những người xung quanh, cô luôn tự hỏi tại sao bản thân không bị cụt chân!

Từ đó, Chloe thường giả vờ bị què chân mỗi khi ở một mình. Cô chơi các môn thể thao mạo hiểm và leo cây cao với hy vọng bị té gãy chân.

Năm 2010, Chloe đến gặp một bác sĩ với mong muốn trở thành người khuyết tật bằng cách cắt khớp háng và các dây thần kinh xương đùi.

Tuy nhiên, vì không đủ tiền chi trả cho ca phẫu thuật lên đến 22.600 USD (gần 500 triệu đồng), Chloe đành từ bỏ giấc mơ. Sau đó, bà đã thỏa nguyện vọng bằng cách sử dụng một chiếc xe lăn và sinh hoạt như một người khuyết tật.

Với nhiều người, mất đi ánh sáng là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nhưng đối với Jewel Shuping (Mỹ), đó là ước mơ cháy bỏng của mình.

Còn với Shuping, cô có một ước mơ cháy bỏng là bị mù.

Để thực hiện nguyện ước, Shuping tự làm hỏng thị lực bằng cách nhìn chằm chằm vào mặt trời, đeo kính đen, dùng gậy khuyết tật và sử dụng thành thạo bộ chữ nổi Braille.

Cho đến một ngày khao khát được mù càng mãnh liệt, cô đã nhỏ thuốc thông cống vào mắt và mù vĩnh viễn.

Khi biết được nguyên nhân, gia đình cô Shuping đã rất giận dữ và quyết định cắt liên lạc với cô.

Về phần mình, Shuping vui sướng vì đôi mắt sáng của mình trở nên mù tịt, cô không hề hối hận và mong muốn được giúp đỡ cộng đồng người khiếm thị trong tương lai.

Sau đó, Shuping Jewel theo học ngành giáo dục, cô chia sẻ: "Đừng làm bản thân bị mù như tôi đã làm. Có thể một ngày nào đó sẽ có phương thức chữa trị. Căn bệnh này thực sự rất nguy hiểm và cần đến sự giúp đỡ".

Nhà khoa học thần kinh Vilayanur Ramachandran gần đây đã khám phá ra nguyên nhân của chứng bệnh kỳ lạ thích được khuyết tật. Một căn bệnh có tên BIID - Rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể.

Đây là một trong những căn bệnh lạ lùng và kinh hoàng nhất trong lịch sử y học thế giới.

Theo các nhà khoa học, những người mắc hội chứng BIID hoàn toàn không có vấn đề về thần kinh. Họ vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường nhưng áp lực công việc, gia đình... gây ảnh hưởng tâm lý khiến họ bị stress, trầm cảm và không tự tin về bản thân. Duy chỉ có một điều là họ cảm thấy bản thân hoàn hảo khi cơ thể thiếu đi một vài bộ phận!

Sẽ chẳng có bác sĩ nào đồng ý thực hiện việc cắt chân cắt tay của những bệnh nhân BIID, việc làm kinh hoàng của những bệnh nhân ấy là tự mình hủy đi phần cơ thể mà họ thấy thừa thãi.

Người mắc chứng bệnh này có xu hướng giữ bí mật mong muốn của mình vì sợ bị kỳ thị. Điều này càng làm cho việc chẩn đoán thêm khó khăn hơn.

Đến nay, BIID vẫn còn là bí ẩn và không có cách chữa trị nào khác ngoài việc hủy hoại bản thân. Thuốc tâm lý trị liệu thông thường không thể xóa bỏ được mong muốn này. Khi được toại nguyện thành tàn phế, người mắc BIID luôn thấy hạnh phúc hơn.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ