Khán giả phố Núi 'đội mưa' xem bóng đá 7 người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải bóng đá 7 người cấp quốc gia khu vực Tây Nguyên diễn ra trong điều kiện trời mưa nhưng người hâm mộ bóng phố Núi vẫn đội mưa đến xem.

Khán giả đội mưa xem bóng đá 7 người ở Buôn Ma Thuột.
Khán giả đội mưa xem bóng đá 7 người ở Buôn Ma Thuột.

Chiều 19/11, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cúp bóng đá 7 người quốc gia tranh HUYNDAI CUP 2022 khu vực Tây Nguyên đã chính thức khai mạc và diễn ra các trận đấu đầu tiên.

Đây là giải đấu cúp tầm quốc gia do Công ty CP bóng đá Việt (VietFootball) tổ chức.

Rất đông khán giả ở TP Buôn Ma Thuột tới sân từ trước lúc khai mạc giải.

Rất đông khán giả ở TP Buôn Ma Thuột tới sân từ trước lúc khai mạc giải.

Dự khai mạc có ông Thái Hồng Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk; đại diện các, sở ngành, đơn vị đăng cai và nhà tài trợ.

Theo đó, các trận đấu của giải diễn ra tại sân vận động Trường Đại học Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột) từ ngày 19/11 đến 11/12 với 8 đội bóng đến từ các địa phương: Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hoà.

Theo ghi nhận của phóng viên, TP Buôn Ma Thuột chiều cùng ngày mưa lớn tuy nhiên, hàng trăm khán giả vẫn mặc áo mưa, che ô đứng cổ vũ các đội tuyển tham dự. Có đội còn có nhóm cổ động viên với đầy đủ trống, kèn, cờ, còi…

Khi các trận đấu diễn ra dưới trời mưa nhưng khán giả vẫn che dù, mặc áo mưa để xem.

Khi các trận đấu diễn ra dưới trời mưa nhưng khán giả vẫn che dù, mặc áo mưa để xem.

Dường như những cơn mưa cuối mùa ở Tây Nguyên không ngăn nổi tình yêu trái bóng tròn của người hâm mộ phố Núi.

Em Lê Ngọc Anh – sinh viên năm 4, Trường Đại học Tây Nguyên hồ hởi: “Giải diễn ra cuối tuần và vào dịp 20/11 nên bọn em có thời gian để thưởng thức các trận đấu. Cầu thủ các đội thi đấu rất hay. Em thích nhất là đội Sacombank vì nhiều cầu thủ đẹp trai, đá giỏi”.

Dưới sân, các cầu thủ thi đấu rất máu lửa.

Dưới sân, các cầu thủ thi đấu rất máu lửa.

Chung cảm xúc, anh Nam đến từ phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột) nói: “Tôi cùng một số bạn bè đến sân vận động tại Đại học Tây Nguyên trước khi trận đấu khai mạc diễn ra hơn 30 phút. Mặc dù trời mưa lớn nhưng chúng tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì, vẫn mặc áo mưa theo dõi chỉ vì tình yêu quá lớn cho bóng đá.

Các cầu thủ đá rất máu lửa khiến người hâm mộ không uổng công đến sân theo dõi. Tôi cùng các bạn của mình sẽ theo dõi tất cả các trận đấu và đặc biệt cổ vũ hết mình cho đội tuyển chủ nhà Đắk Lắk”.

Ông Dương Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công ty CP bóng đá Việt chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với sự cuồng nhiệt của người dân phố núi Buôn Ma Thuột. Việc khán giả đến sân đông như vậy, đặc biệt bất chấp trời mưa gió là ngoài mong đợi của ban tổ chức. Thực tế chứng minh, các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, thỏa mãn được niềm đam mê của người trực tiếp đến xem hoặc theo dõi trên màn ảnh nhỏ”.

Cũng theo ông Liêm, việc nâng quy mô lên 4 khu vực và mở rộng số lượng các đội tham dự giải đã thu hút nhiều câu lạc ở nhiều tỉnh thành tham gia. Đây là cơ hội để phát triển bóng đá 7 người quốc gia. Qua đó, có thể tập hợp đội tuyển của Việt Nam tham dự giải quốc tế trong tương lai.

Cúp bóng đá 7 người quốc gia năm 2022 có tổng cộng 48 câu lạc bộ ở cả 4 khu vực tham gia giải đấu. Vì vậy, tính cạnh tranh sẽ cao hơn và chất lượng giải chắc chắn sẽ được nâng lên.

Sau vòng loại ở 4 khu vực, 8 đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành vé tham dự vòng Chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.