Khám phá những truyền thuyết thú vị về ngày Lễ tình nhân

GD&TĐ - Ngày 14/2 hàng năm từ lâu được xem là ngày lễ đáng mong đợi nhất của các cặp tình nhân. Đây là dịp tôn vinh tình yêu đôi lứa nhưng cũng có ý nghĩa rộng hơn, là tình cảm bạn bè khác phái.

Valentine là ngày vui, ngày hạnh phúc của bất cứ trái tim biết trân trọng tình yêu. (Ảnh minh họa).
Valentine là ngày vui, ngày hạnh phúc của bất cứ trái tim biết trân trọng tình yêu. (Ảnh minh họa).

Thậm chí, ở một số nước khác, Valentine còn được xem là ngày tình bạn, của tình hữu nghị. 

Những đôi trai gái yêu nhau sẽ thể hiện tình cảm của mình bằng cách tặng quà cho người yêu, dẫn người yêu đi chơi và thể hiện những cử chỉ thân mật, khẳng định tình yêu của mình với đối phương.

Về mặt ý nghĩa là như vậy nhưng thật sự Valentine còn chứa đựng rất nhiều điều thú vị khác và truyền thuyết của có nhiều phiên bản khác nhau. 

Những truyền thuyết khác nhau về Valentine

Truyền thuyết kể lại rằng, vào năm 269 sau Công nguyên, có một vị hoàng đế độc tài muốn ngăn cấm nam nữ yêu nhau. Vì không đồng tình với việc ngăn cấm ấy, một vị linh mục có tên là Valentine bất chấp những biện pháp ngăn cản của nhà vua, kết hợp cho những đôi lứa yêu nhau đến được với nhau.

Nhà vua hồi ấy rất tức giận khi có người trái lệnh và ráo riết truy tìm xử tội vị linh mục này để răn đe mọi người. Khi bị bắt, ngày ra pháp trường, vị linh mục để lại vài dòng ngắn ngủi gửi cho cô gái ông yêu. Trong bức thư ấy có nội dung nói rằng ông cảm ơn cô về tình bạn, tình yêu mà cô đã dành cho ông.

Phía dưới ông ký tên “Thư gửi từ Valentine". Thông điệp này được viết vào ngày 14/2. Cũng từ đây, ngày 14/2 được các đôi yêu nhau gọi là ngày Vanletine để nói lên chân lý của tình yêu. Đó là sự bất tử trong tình yêu, không gì có thể ngăn cách được tình yêu, kể cả cái chết.

Người đời còn có một truyền thuyết khác từ La Mã vào năm 270. Có một vị Giám mục tên là Valentino di Interamna, là bạn của hoàng đế Claudius II. Dưới thời trị vì của ông, La Mã tham gia rất nhiều cuộc chiến đẫm máu vô nghĩa mà dân tình lấy làm buồn khổ và nhất mực không ủng hộ. Nhà vua gặp khó khăn khi kêu gọi nam thanh niên gia nhập đôi quân của mình.

Họ cho rằng xuất phát từ tình yêu gia đình, tình yêu dành cho người yêu, không muốn xa lìa nhau là nguyên nhân khiến những người đàn ông không muốn tham gia quân đội. Khi nhận ra điều ấy, nhà vua ra lệnh hủy bỏ toàn bộ các đám cưới, lễ đính hôn, ngăn cản các cặp đôi đến với nhau. Nhà vua hi vọng với cách này sẽ cắt đứt được sợi dây luyến ái, khiến những người đàn ông sẽ tuân lệnh mà tham gia cuộc chiến.

Lúc này có một người tên là Valentino đã cùng Thánh Marius tìm cách giúp đỡ những người yêu nhau bí mật tổ chức đám cưới. Hành động này bị phát hiện và nhà vua ra lệnh bắt giam.

Hoàng Đế Claudius II đưa cho hai lựa chọn: hoặc cải đạo sang ngoại giáo, nơi ngăn cấm chuyện cưới hỏi, hoặc nếu không chuyển đổi thì sẽ chết. Valentino đã chấp nhận tử vì đạo.

Chiều ngày trước khi ra pháp trường, ông đã gửi một tấm thiệp cho cô con gái mù lòa bẩm sinh của người cai ngục, người đã được ông chữa bệnh và ký tên "Valentine của em). Người ta gọi đó chính là "tấm thiệp Valentine" đầu tiên của loài người.

Xót thương cho một Giám mục có hành động cao quý như vậy, người dân đã tôn sùng Valentino là vị thánh bảo hộ cho tình yêu. Họ lấy ngày 14/2 là ngày để những cặp yêu nhau bày tỏ tình cảm với nhau. 

Một truyền thuyết khác kể rằng, vào thế kỷ thứ II sau Công Nguyên, có một thầy thuốc đã bị xử chém vì tội dám tin vào Chúa Giêsu. Trong thời gian bị giam ở ngục tù, chờ bị xử chém, vị thầy thuốc đã chữa khỏi bệnh cho cô con gái mù của người cai ngục. Hai người nảy sinh tình yêu. 

Ngày 14/2, người thầy thuốc bị đưa đi hành hình. Trước khi chết đã gửi cho cô gái bức thư tình với chữ ký “Valentine của em”. Câu chuyện này đã trở thành huyền thoại và người ta xem đó là ngày hội của những người yêu nhau. 

Truyền thuyết Valentine có thể như thế này hay như thế khác nhưng tựa chung, đó là ngày mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều trân trọng.

Ngày lễ Valentine bắt đầu ở châu Âu nhưng ngày nay đã lan ra châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Bởi lẽ, tình yêu luôn có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim mỗi người. Dù có nhiều cách thể hiện khác nhau nhưng họ vẫn luôn xem tình yêu là thứ ngọt ngào, mê hoặc. Vì thế, Valentine là ngày vui, ngày hạnh phúc của bất cứ trái tim biết trân trọng tình yêu. 

Theo Valentine’s Day

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.