Trẻ nghỉ hè sớm, phụ huynh “dở khóc, dở cười” tìm nơi gửi con

GD&TĐ - Sau khi phát hiện 2 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Thạch Hà, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã có văn bản cho học sinh khối mầm non kết thúc năm học sớm.

Ông bà trở thành “bảo mẫu” khi kỳ nghỉ hè đến sớm hơn mọi năm.
Ông bà trở thành “bảo mẫu” khi kỳ nghỉ hè đến sớm hơn mọi năm.

Điều này khiến nhiều phụ huynh phấn khởi và an tâm nhưng cũng rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười” tìm nơi gửi trẻ.

Loay hoay tìm chỗ gửi con

Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, dù công việc đầu năm rất bận nhưng những ngày qua, chị Nguyễn Thị Thanh vẫn phải tìm mọi cách xoay xở với việc trông nom cô con gái 3 tuổi đang học mầm non.

Do ông bà nội, ngoại mất sớm, chồng lại thường xuyên công tác xa nhà, chị Thanh buộc phải  đưa con đến chỗ làm. Trước khó khăn chung, những người làm quản lý và đồng nghiệp cũng thông cảm đối với chị Thanh. Tuy nhiên, việc đưa con đến chỗ làm nảy sinh không ít phiền toái do trẻ quấy khóc cũng khiến người xung quanh và khách hàng đến tư vấn mất tập trung. Chưa kể, mẹ vừa làm vừa trông côn nên việc ăn uống, ngủ nghỉ của trẻ cũng bị ảnh hưởng.

“Dịch bệnh diễn biến bất ngờ nên nhà trường thông báo nghỉ học quá gấp. Hầu hết phụ huynh đều phải đi làm, vì vậy, phải tính toán phương án gửi con ngay để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Đưa con đến văn phòng làm việc là bất đắc dĩ. Nhiều khi các cháu quấy khóc, ảnh hưởng đến mọi người rất ngại. Tôi đang tìm cách để thuê giúp việc, nhưng trong thời điểm này thực sự rất khó”, chị Thanh chia sẻ.

Cùng chung nỗi niềm của chị Thanh, vợ chồng chị Trần Thị Loan (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cũng loay hoay với việc trông 2 cậu con trai học lớp 2 và 3 tuổi. 2 vợ chồng là cán bộ Nhà nước nên buộc phải thay nhau nghỉ phép để trông con…

Không riêng gì bố mẹ, nhiều ông bà cũng “dở khóc, dở cười” khi bỗng chốc trở thành “bảo mẫu” sớm hơn mọi năm. Thậm chí nhiều ông bà phải trông một lúc từ 5 - 6 cháu nhỏ. Dù mệt mỏi, nhưng đành chấp nhận để các con yên tâm công tác.

Dù đã quen cảnh trông cháu thay con, nhưng việc trông cháu vào dịp dịch Covid-19, khiến bà Lê Thị Yến (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) vẫn vô cùng ái ngại.

“Ngày thường đã mệt, dịp dịch càng khổ. Hai ông bà còn hơn có con mọn, không lúc nào được ngơi chân ngơi tay. Vừa phải lo dinh dưỡng cho các cháu vừa chú ý vệ sinh, trông coi sợ các cháu ra ngoài không an toàn”, bà Yến cho hay.

Hơn 80.000 học sinh mầm non tại các trường công lập, tư thục Hà Tĩnh nghỉ hè sớm từ 7/5 để phòng dịch.
Hơn 80.000 học sinh mầm non tại các trường công lập, tư thục Hà Tĩnh nghỉ hè sớm từ 7/5 để phòng dịch.

Yên tâm khi con nghỉ học sớm

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có Công văn số 780 chỉ đạo dạy và học để phòng chống, dịch bệnh Covid-19. Theo văn bản, bắt đầu từ ngày 7/5, hơn 80.000 học sinh mầm non ở 254 trường công lập và tư thục ở Hà Tĩnh chính thức nghỉ học.

Sau khi có thông báo của Sở GD&ĐT, các trường mầm non đã gửi tin nhắn thông báo trên sổ liên lạc điện tử, trang Facebook, nhóm Zalo của trường, lớp tới các phụ huynh.

Cô Lê Thị Vân Anh – Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 (TP Hà Tĩnh) cho biết: Cho học sinh nghỉ học thời điểm này là việc cần thiết giúp các con hạn chế tiếp xúc với các nguồn bệnh. Đồng thời, trong thời gian này, giáo viên các lớp tiếp tục nhắc nhở các bậc phụ huynh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh bảo đảm sức khỏe cho trẻ.

Chị Hồ Thị Thúy (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) cho hay: Khi biết thông tin về 2 ca dương tính tại huyện Thạch Hà, phụ huynh rất hoang mang. Thật may khi nhà trường cho các con được nghỉ học sớm vì trường học là nơi tập trung đông trẻ, dễ sinh bệnh và lây bệnh nhanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ