Kết nối yêu thương, gieo mầm hy vọng

GD&TĐ - Mùa Hè xanh năm nay tại Đắk Lắk mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham gia của đoàn sinh viên quốc tế.

Sinh viên Hàn - Việt cùng các em nhỏ trang trí khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: TT
Sinh viên Hàn - Việt cùng các em nhỏ trang trí khuôn viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: TT

Những ngày hè năm 2025, chiến dịch Mùa Hè xanh tại buôn Pung (Dray Bhăng, Đắk Lắk) trở nên đặc biệt khi lần đầu tiên đón đoàn sinh viên quốc tế từ tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) cùng sinh viên Việt Nam chung tay sửa chữa trường lớp, gieo những hạt giống thiện lành và xây dựng tình bạn không biên giới.

Chung tay vì học sinh vùng sâu

Mùa Hè xanh năm nay tại Đắk Lắk mang dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham gia của đoàn sinh viên quốc tế. Giữa cái nắng oi ả xen lẫn những cơn mưa bất chợt, buôn Pung trở nên nhộn nhịp khi đoàn sinh viên Hàn Quốc phối hợp cùng sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột “đóng quân” tại phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Trong suốt thời gian tình nguyện (tháng 7), nhóm sinh viên không quản vất vả để sửa chữa, sơn mới bàn ghế; vẽ tranh tường; trồng cây xanh; dọn vệ sinh khuôn viên trường; tổ chức ôn tập kiến thức và dạy tiếng Hàn - Việt cho học sinh. Ngoài ra, các bạn còn nạo vét mương thoát nước, dọn đường làng để mùa mưa không còn ngập úng.

Mỗi ngày, sân trường rộn ràng tiếng đục đẽo, xen lẫn tiếng cười nói bằng tiếng Việt và Hàn. Ở góc sân, các bạn miệt mài vẽ tranh tường với hình ảnh nhân vật hoạt hình rực rỡ sắc màu. Góc khác, nhóm sinh viên tháo dỡ, sơn sửa từng bộ bàn ghế cũ. Những mảng tường bạc màu được khoác “áo mới”. Lớp học khang trang hơn, hàng cây mới trồng xanh mướt như tiếp thêm sức sống cho ngôi trường vùng sâu.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng nhà trường, xúc động chia sẻ:

“Trước đây, cơ sở vật chất thiếu thốn, bàn ghế hư hỏng nhiều, nước sạch không đủ. Nhờ các bạn sinh viên, trường thay đổi hẳn diện mạo. Học sinh không chỉ có bàn ghế mới, nước sạch, mà còn được giao lưu, học hỏi với anh chị sinh viên trong và ngoài nước”.

ket-noi-yeu-thuong-gieo-mam-hy-vong-3-1393.jpg
Các em nhỏ buôn Pung lần đầu được giao lưu với các anh chị sinh viên quốc tế. Ảnh: TT

Kết bạn và sẻ chia

Không chỉ làm đẹp trường lớp, sinh viên tình nguyện còn mang đến những giờ học thú vị. Sau giờ lao động, lớp học tiếng Hàn cơ bản được mở tại trường. Ban đầu, nhiều học sinh còn rụt rè, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng cười, tiếng vỗ tay và lời chào “Annyeonghaseyo!” vang khắp lớp học nhỏ.

Các tiết học được thiết kế sinh động với trò chơi, hát múa, câu đố. Những “thầy cô” đặc biệt đến từ Hàn Quốc say sưa hướng dẫn từng động tác, cách phát âm, còn học sinh hứng khởi làm theo. Khi tan học, nhiều em vẫn nán lại để trò chuyện, lưu luyến không muốn rời.

Ban ngày cùng lao động, tối đến, cả đoàn cùng ăn cơm, ngủ trên sàn gỗ, đốt lửa trại dưới ánh trăng, kể cho nhau nghe về đất nước của mình. Không cần nhiều ngôn từ, chỉ qua ánh mắt, nụ cười và đôi bàn tay lấm lem sơn, họ đã hiểu và thương nhau nhiều hơn.

Nguyễn Quang Cường - sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã kết thân với Wi Jeong-je đến từ Trường Đại học Jeonju (Hàn Quốc) trong những ngày tham gia hoạt động tình nguyện. “Chúng mình vẫn giữ liên lạc qua mạng xã hội”, Cường cười nói.

Wi Jeong-je - Trưởng nhóm Sinh viên tình nguyện Hàn Quốc cho biết, đoàn chọn Đắk Lắk vì nơi đây có mối quan hệ hữu nghị lâu năm với tỉnh Jeonbuk. Hy vọng, những hoạt động của đoàn góp một phần nhỏ để học sinh vùng sâu có môi trường giáo dục tốt hơn.

ket-noi-yeu-thuong-gieo-mam-hy-vong-2.jpg
Sinh viên Hàn - Việt vui mùa Hè xanh cùng các em nhỏ buôn Pung, xã Dray Bhăng, Đắk Lắk. Ảnh: TT

Cầu nối văn hóa

Đồng hành cùng đoàn là Đinh Thị Như Phương - du học sinh Việt Nam tại Trường Đại học Quốc tế Kunsan (Hàn Quốc) giữ vai trò thông dịch viên. Ban đầu, Phương nghĩ mình chỉ làm nhiệm vụ kết nối ngôn ngữ, nhưng khi tham gia hướng dẫn giao tiếp, tổ chức trò chơi, sơn sửa lớp học, cô đã hòa mình vào nhịp sống tình nguyện.

“Tôi nhận ra ngôn ngữ không chỉ là câu chữ, mà còn là cảm xúc, sự đồng cảm, cầu nối giữa hai nền văn hóa”, Như Phương chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Thu Hiền, sinh viên tình nguyện mang theo nhiệt huyết và tấm lòng. Khi rời đi, họ để lại không chỉ là lớp sơn mới hay bàn ghế vững chắc, mà còn là tình bạn, kỷ niệm và những hạt giống thiện lành gieo vào lòng học sinh. Năm nay, mùa Hè của học sinh còn ý nghĩa hơn khi Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk khánh thành, bàn giao công trình cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Cụ thể, Hội Làng mới tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) và Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tài trợ hơn 343 triệu đồng để sửa chữa các hạng mục: Nâng cấp phòng học, sân chơi, nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch, sơn sửa khuôn viên trường.

Ngoài ra, đoàn sinh viên Việt - Hàn và tổ chức Eden Yarns còn vẽ tranh tường, trao tặng 222 áo khoác, 20 bộ trò chơi “Bé sạch - Buôn sạch” và một tivi phục vụ công tác giảng dạy.

Chiến dịch Mùa Hè xanh là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Việt Nam, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Năm 2025, chiến dịch tại Đắk Lắk ghi dấu sự tham gia của đoàn sinh viên quốc tế từ tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc), mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác và sẻ chia kinh nghiệm giữa thanh niên hai nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ