Kẻ sát hại con riêng của vợ hờ rồi chôn xác phi tang lĩnh mức án chung thân

GD&TĐ - Sau khi sát hại người con riêng hơn 6 tháng tuổi của vợ “hờ”, Hồng đem chôn giấu thi thể cháu bé nhằm phi tang.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, trú tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, An Giang) mức án tù chung thân về tội Giết người và 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng giữa tháng 10/2021, Hồng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị M. cùng 2 người con riêng của chị M. là cháu K. (SN 2021) và cháu Đ. (SN 2017) ở khóm 1 (phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc). 

Trong thời gian chung sống, Hồng thường xuyên bực tức mỗi khi cháu K. khóc, Hồng còn dùng miệng nút mạnh vào người cháu bé để lại nhiều vết bầm tím.

Vào sáng 30/10/2021, Hồng bế cháu K. vào nhà tắm để vệ sinh và làm cháu bé bị ngã gãy tay. Sau sự việc, Hồng không cho chị M. đưa cháu bé đến bệnh viện điều trị mà tự thoa dầu và băng cánh tay lại. 

Đến khoảng 21h30’ ngày 2/11/2021, Hồng, M. và Trần Điền (bạn của Hồng) cùng sử dụng ma túy tại nhà của M. Sau đó, Hồng nói chị M. đi tìm nơi sạc điện thoại. Khi chị M. vừa đi thì cháu K. khóc, Hồng bực tức nên đến cầm bình đựng nước (loại bình sữa dùng cho em bé, dung tích 250ml) đổ nước vào miệng làm cháu bé sặc dẫn đến ngạt. 

Nguyễn Văn Hồng thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ.
Nguyễn Văn Hồng thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ.

Thấy vậy, Điền chạy đến can ngăn, rồi đi kêu chị M. về nhà. Để che giấu hành vi, Hồng đã dùng chanh vắt vào miệng cháu K. và nói dối chị M. là cháu bé bị co giật. 

Khi chị M. về, thấy con không còn thở, nhịp tim yếu nên đã lấy viên thuốc xông để vào thau nước ấm rồi bế cháu K. cùng xông ủ ấm. Tuy nhiên, cháu K. đã tử vong nên chị M. ôm con cùng ngủ.

Đến sáng ngày 3/11/2021, Hồng, Điền về nhà biết được biết cháu K. đã tử vong nên Hồng nói chị M. tìm nơi để thiêu nhưng chị M. không đồng ý.

Khoảng 2h sáng hôm sau, Hồng nói chị M. để thi thể cháu K. vào ba lô màu đen rồi mang đến chôn tại khu vực bờ kè Công viên 30/4 (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc). 

Sau khi chôn thi thể bé gái, Hồng thường xuyên đe dọa giết chị M. và đứa con còn lại của vợ “hờ”. Không những vậy, Hồng còn dùng búa, cây đánh để chị M. không dám trình báo công an.

Ngoài ra, tức giận chị M. sử dụng ma tuý mà không để lại mình, Hồng lấy búa, cây gỗ đánh chị M. thương tích. Đến khoảng 10h ngày 8/11, lợi dụng sơ hở của Hồng, chị M. đến cơ quan công an tố cáo Hồng. Ngày 18/11, Hồng bị khởi tố điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Nam Hải với các hoạt động giáo dục thiết thực.

Yêu quê hương qua từng trang sử

GD&TĐ - Từ Lương Xâm - Từ cả trong Tam linh từ của quận Hải An (TP Hải Phòng) thờ Đức vương Ngô Quyền luôn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước,

Việc tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh, đặc biệt là 'xiên bẩn' có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khoẻ.

'Xiên bẩn': Hiểm họa khôn lường

GD&TĐ - Những món đồ ăn vặt được bày bán ngoài cổng trường, nhất là đầu giờ sáng và giờ tan học, học sinh gọi đây là 'xiên bẩn'.

Nghĩa địa thiết giáp mới ở Chasov Yar

Nghĩa địa thiết giáp mới ở Chasov Yar

GD&TĐ - Theo giới chuyên gia, quân Nga đang lập một ‘nghĩa địa thiết giáp mới’ ở Chasov Yar, khi quân Ukraine rút về từ Kursk phản công vào thành phố này.