Kẻ giết người, giấu xác dưới rãnh nước ở Quảng Ninh ra đầu thú

GD&TĐ - Vũ Hoa Vinh (SN 1983, trú Quảng Ninh) và đồng bọn bắt giữ anh P.V.P., rồi đánh đập khiến anh P. tử vong.

Vũ Hoa Vinh tại cơ quan điều tra.
Vũ Hoa Vinh tại cơ quan điều tra.

Ngày 13/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Vũ Hoa Vinh, trú TP Cẩm Phả đã ra đầu thú.

Vinh bị truy nã về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Cơ quan điều tra, ngày 14/9/2018, tại nhà nghỉ Hồng Ninh (tổ 3, khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả), Vinh cùng 3 người khác đã dùng dao nhọn, súng để đe dọa, khống chế anh P.V.P. (SN 1985, trú huyện Vân Đồn), rồi đưa đến khu vực bãi đất trống khu Nam Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả.

Tại đây, nhóm này đã đánh đập anh P., khiến anh này tử vong.

Sau đó, nhóm mang thi thể anh P. giấu tại rãnh thoát nước đã bỏ hoang cạnh Quốc lộ 18 (đoạn qua thôn 3, xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả).

Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến 5/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động Vinh ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Báo chí phải trở thành 'người đồng hành tin cậy' của doanh nghiệp

Báo chí phải trở thành 'người đồng hành tin cậy' của doanh nghiệp

GD&TĐ - PGS TS. Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị chỉ rõ sứ mệnh của báo chí là phải trở thành "người đồng hành tin cậy", đảm bảo phản ánh chân thực tiếng nói của doanh nghiệp, đề xuất chính sách hiệu quả, lan tỏa các mô hình tích cực và kiên định đề cao tính minh bạch, công bằng trong mọi hoạt động.