Kể chuyện phố của Hội An

GD&TĐ - Bốn họa sĩ Vũ Trọng Anh, Nguyễn Như Đức, Phạm Minh Đức và Nguyễn Ngọc Tuấn bày 'tiệc' sắc màu trong Triển lãm 'Melody FAIFO'.

Tranh của Nguyễn Như Đức.
Tranh của Nguyễn Như Đức.

Bốn họa sĩ Vũ Trọng Anh, Nguyễn Như Đức, Phạm Minh Đức và Nguyễn Ngọc Tuấn bày “tiệc” sắc màu trong Triển lãm “Melody FAIFO”. Đây là cuộc chơi khi nhóm họa sĩ đã “Cùng nhau đi trên phố” Hội An để rồi chớp lại những cảm xúc từ đôi bờ cong cong, con hẻm rêu phong, đèn lồng chấp chới, mái ngói rêu phong, cánh cổng hẹp… và chia sẻ với công chúng.

Khi đó, Hội An được thi vị hóa trong muôn sắc của 4 mùa. Đầu tiên là bức tranh mùa Xuân ấm áp của Vũ Trọng Anh. Nối tiếp đó là những gam màu tương phản như mùa Hè rực rỡ gợi nhắc về vẻ đẹp cổ điển của Hội An qua nét vẽ trừu tượng của Nguyễn Như Đức.

Tranh của Vũ Trọng Anh.

Tranh của Vũ Trọng Anh.

Tranh của Phạm Minh Đức.

Tranh của Phạm Minh Đức.

Tranh của Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tranh của Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phạm Minh Đức thì pha trộn giữa truyền thống và hiện đại để tạo nên một Hội An đầy quyến rũ của mùa Thu. Còn Nguyễn Ngọc Tuấn lại chuyển tải không khí yên bình, huyền bí, tĩnh lặng của mùa Đông…

Triển lãm đón khách tham quan đến 15/1 tại Art House Gallery, 2/6 Lê Lợi, Hội An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Suốt đời, Jang Bogo là nỗi kiêng dè của cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc. Ảnh: Ancient-origins.net

Vị tể tướng quyền lực hơn cả vua

GD&TĐ - Cuối thời Tân La (57 TCN - 935), Hàn Quốc nổi lên một vị tướng tài mà cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều phải kiêng dè là Jang Bogo (787 - 846).

70 nghìn quân tập trung đánh Orekhov

70 nghìn quân tập trung đánh Orekhov

GD&TĐ - Giới chuyên gia quân sự Ukraine cho biết, có khoảng 70 nghìn quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đang tập trung ở gần Orekhov, vùng Zaporozhye.