Ryan Routh, 59 tuổi, đã cố gắng đâm vào cổ mình bằng bút sau khi bản án được đọc, nhưng chính quyền đã ngăn anh ta lại.
Lothar Speer, một họa sĩ phác họa ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng xử án, cho biết, Routh "không hề biểu lộ cảm xúc" trong suốt phiên tòa.
Lothar Speer bắt đầu vẽ khi nghe thấy con gái của Routh hét lên từ phía sau: "Ôi trời ơi, ông ấy đang cố tự tử, ông ấy đang cố tự tử! Ai đó hãy ngăn bố tôi lại, làm ơn!".
John Grouse - một chuyên gia CNTT chứng kiến Routh cố gắng tự đâm mình cho biết, bị cáo đã bị cảnh sát khống chế và lôi ra khỏi lối vào bên hông phòng xử án. Khi trở lại tòa, bị cáo đã bị còng tay.
“Tôi không nhìn thấy máu, không ai ở đó nhìn thấy máu cả”, John Grouse nói với CNN.
Con gái của Routh, Sarah, hét lên: "Con yêu bố và chúng con sẽ đưa bố ra ngoài, đừng lo lắng", theo lời Grouse. Cô được hộ tống ra khỏi phòng xử án.
Routh, người tự bào chữa tại phiên tòa liên bang ở Fort Pierce, Florida, đang phải đối mặt với năm cáo buộc, bao gồm âm mưu ám sát một ứng cử viên tổng thống quan trọng, tấn công một sĩ quan liên bang, sở hữu súng và đạn dược khi là tội phạm, và sở hữu súng có số sê-ri bị xóa.
Nhà chức trách cho biết, Routh đã tạo ra một "tổ bắn tỉa" gần lỗ golf thứ sáu của Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump, nhưng chưa bao giờ bắn trúng ông Trump.
Bồi thẩm đoàn đã thảo luận trong vòng chưa đầy ba giờ trước khi đưa ra phán quyết có tội.
Routh sẽ bị Thẩm phán Aileen Cannon tuyên án vào ngày 18/12. Ông ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Sau phán quyết, Tổng thống Trump đã lên mạng xã hội để chúc mừng lực lượng thực thi pháp luật.
“Xin chúc mừng Tổng chưởng lý Pam Bondi, Phó tổng chưởng lý Todd Blanche và toàn bộ nhóm Bộ Tư pháp về việc kết án người đã cố gắng ám sát tôi tại Florida”, ông Trump viết trên Truth Social.