Ít nhất 15 người thương vong trong vụ đánh bom xe buýt chở đầy người Việt Nam ở Ai Cập

Chiếc xe buýt du lịch bị đánh bom ở Ai Cập (Ảnh: Getty Image)
Chiếc xe buýt du lịch bị đánh bom ở Ai Cập (Ảnh: Getty Image)

Vụ đánh bom diễn ra tại khu vực Giza gần Cairo – nơi có các kim tự tháp tọa lạc.

Ít nhất 11 người bị thương – ông Sadek cho biết. Các nhà chức trách nói trước đó rằng trong số những người bị thương có 10 khách du lịch Việt Nam và một lái xe buýt Ai Cập.

Vụ việc xảy ra trên phố El-Maryoutiya ở quận Haram của Giza, tại đây một thiết bị nổ đã được giấu gần bức tường. Quả bom này đã phát nổ khi xe buýt đi qua – các nhà chức trách cho biết.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về việc này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ahmed Hafez gọi vụ tấn công này là một hành động khủng bố.

“Vụ đánh bom xe buýt du lịch ở El-Maryoutiya là một hành động khủng bố hèn nhát, đáng khinh nhằm vào những gì không thể nhắm tới: quyết tâm của Ai Cập và người dân Ai Cập” – ông Hafez viết trên Twitter – “Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân ở Việt Nam và Ai Cập. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới một năm mới với quyết tâm loại bỏ khủng bố”.

Ông Sadek đã ra lệnh cho một cuộc điều tra khẩn cấp đối với vụ nổ và hoàn thành gấp các báo cáo khám nghiệm tử thi đối với những người thiệt mạng – Ahram Online cho hay.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ronaldinho tái xuất khó tin ở tuổi 46

Ronaldinho tái xuất khó tin ở tuổi 46

GD&TĐ - Huyền thoại Ronaldinho bất ngờ trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau 11 năm vắng bóng và lần này khoác áo Ravenna tại giải hạng ba nước Ý.

Man United muốn chiêu mộ tiền vệ của Como

Man United muốn chiêu mộ tiền vệ của Como

GD&TĐ - Man United đang hướng đến cuộc tái thiết lực lượng quy mô lớn trong mùa hè 2027, với Nico Paz - tiền vệ của CLB Como được xem là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu.

Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải cùng thành viên các bè ngắm san hô nhặt rác dưới đáy biển.

Những người trẻ 'trả nợ' biển

GD&TĐ - Sau mỗi chuyến lặn, những người trẻ ở làng chài Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) mang lên bờ không phải cá tôm mà là những bao tải đầy rác.